Nhật kí online - Mỗi ngày là một nụ cười !!!!

:-o:-o:-o
Giống mình đến từng chữ:(:(:(
Buồn vô hạn:((:((:((

Mình thì hok buồn,thực sự là dù chưa thể nói ra nhưng mỗi khi nhớ về em mình vẫn có thể mỉm cười
hok hiểu sao mấy hôm này toàn cười thoy àk
đã rất nhiều lần nhắn tin rồi lại hok gửi,đã định gọi cho em để nói lên tình cảm của mình(thực sự là mình có số của em nhưng mà chưa liên lạc qua dtdd với em lần nào) nhưng mà mình lại hok đủ can đảm
 
Đang muốn thổ lộ với em rằng mình yêu em thì đọc lại bí kíp của các cao thủ.
Đọc xong ko muốn nói, nói ra sợ em lại dẫy nữa. Mà em mình khác hẳn với em người ta mà, ngoan hiền, lại còn đá đèn xanh bảo mình nói thẳng ra tình cảm của mình đi nữa chứ. Chả giống như các cao thủ mô tả gì hết.
Liệu có nên nói không đây, ức chế quá.
 
sao lại ức chế?
mình cũng giống bạn,mình biết cô ấy cũng yêu mình
và mình tin cô ấy cũng biết mình yêu cô ấy
 
^
Hãy tin những thứ mà bạn đã nắm lấy.

Đôi khi, không nhớ tới ai cũng buồn.
 
Sinh nhật buồn
icon11.gif

Còn nhớ tui không :D Chúc mừng sinh nhật muộn :D


@Still got the blues
 
Ban ngày thì nóng , ban đêm thì lạnh . Lạ lùng :))
 
Có lẽ cứ đơn độc hết quãng đời này thôi !!
 
Bao nhiêu chuyện dồn đến, mệt thật, biết giải quyết sao đây? Hay là...
Chậc, ra sao thì ra, dù sao mình cũng cần phải rũ bỏ những thứ trước mắt để đầu tư cho mục tiêu lâu dài...
Có tất cả hoặc chẳng có gì.
 
Nếu em không làm anh thay đổi đến vậy thì anh cũng chẳng lưu luyến với em đâu :-bd
 
Chỉnh sửa cuối:
Tôi buồn
Nhưng đến đây là đủ rồi , nhé !
 
Nếu em không làm anh thay đổi đến vậy thì anh cũng chẳng lưu luyến với em đâu :-bd

tình yêu làm con người ta thay đổi mà,vấn đề là tích cực hay tiêu cực thoy
 
Mình rất là ngu nhé ! Cứ bị lừa mãi ...

Mình biết lý trí mình đúng mà mình cứ cho con tim 1 cơ hội là sao ?

Mình rất là ngu nhé...

Mình ngu lắm.

Ngu lắm Tin à...

Ngu lắm ! Đau lắm- Lạnh lẽo lắm- Tổn thương lắm !
 
tự nhủ chỉ cần thế là đủ :((((
 
Frist là đầu tiên.
Last là cuối cùng.
Có khi nào frist = last được không.
Có lẽ khi chúng cùng bằng 1.
Mà trên đời liệu rằng có thứ nào luôn bằng 1 không ta.
Hay chỉ là sự ảo tưởng của mình thôi.
Trên đời khó có thứ nào là sự duy nhất.
Có nên tiếp tục đem bản thân mình để chứng minh sự ảo tưởng này là đúng ko.
Mình chả cần làm vĩ nhân hay siêu nhân làm gì, chỉ vô nghĩa thôi.
Vậy tại sao vẫn phải cố,
....,
có lẽ đó là quy tắc sống, quan niệm sống rồi. Mình muốn chứng minh nhưng sợ rằng không đủ sức thực hiện.
Nếu cố gắng chứng minh có thể sẽ đánh mất những thứ mình đang có.
Nó có đáng hay không?
...
Hay là thôi vậy ...... có lẽ mình cần thêm thời gian, nhưng thời gian đâu có đứng lại, nó cũng chả đợi ai. Em cũng vậy, đâu thể chờ mình mãi được, mỗi ngày qua đi mình lại thấy lo lắng, không yên.
Em có thể cho anh câu trả lời được không ?
Em có tin rằng frist có thể bằng last không ?
Em có thể cho anh dũng khí để nói ra được không ?
.........
Hy vọng vào ngày mai vậy.
 
ừm đúng vậy,dù đang yêu em và biết rằng em cũng yêu mình
nhưng thỉnh thoảng mình vẫn có ý nghĩ sợ rằng 1 ngày nếu mình hok nói ra mình sợ em sẽ lại xa mình,có thể hok phải 3 năm mà là mãi mãi
Thời gian có thể làm lên 1 tình yêu đẹp nhưng có thể cướp mất tất cả của tình yêu
Nhất định mình sẽ phải nói!
 
mày ngu lắm
cứ hy vọng làm gì để rồi lại đau đớn
cứ chấp nhận sự thật thì đã sao
vứt bỏ cái cũ tìm cái mới tốt đẹp hơn đi
nó không đáng để mày phải thế đâu
............................................
............................................
nhưng với một lí do nào đó
tôi vẫn tin
trái tim mình
đã đặt đúng chỗ
 
Buồn,mệt mỏi,chán nản.
Tại sao cứ là như vậy???
Số phận sao?

Ko thể thế này mãi đc
phải làm sao....
 
Cố gắng cố gắng. :-*
 
Như người ta thường nói: "Mối tình đầu là mối tình đẹp nhất, nhưng mối tình cuối cùng mới là đẹp nhất"

Đúng như mình thường nghĩ.
 
Ko ngủ đc nữa.Chúc ngày mới vui vẻ :D:D:D
 
Back
Top