Nhật kí online - Mỗi ngày là một nụ cười !!!!

tôi ước rằng..... Tôi không được sinh ra để khỏi phải nhìn thấy em, không phải yêu em nữa
 
lonely.tôi thích ngắm những vì sao vì chúng cho biết số phận của mỗi con người. ko biết ở trong vũ trụ bao la này, có 1 vì sao nào viết tên ny tôi ko?
 
Khi tưởng đã quên nhưng chưa quên , vốn dĩ đã quên rồi lại nhớ , cũ này chưa đi cũ mới tới , làm sao cho khỏi khoảng tình sầu :-<
 
lạc quan lên nha Em, đừng nghĩ ngợi gì hết, ngày mai chỉ đi khám bình thường thôi mà :)
 
they know nothing about it. I just can't keep you out of my mind :(
 
Muốn hỏi xem sáng nay làm bài sao rồi mà lại thôi , đành viết những dòng nhật ký nơi đây , tại thời điểm này , cho lòng khỏi bồn chồn , khó chịu :-<

Có làm bài đc k vậy ? Dù gì cũng cố lên nhé :)
 
Xin người mở rộng bao dung , anh biết rằng anh đã sai , nhắn gửi ngàn lần xin lỗi , ko ngờ con người anh quá tồi tệ bản thân anh ko tin nổi .
 
K biết chơi thì chán . Biết rồi thì ghiền . Tình yêu cũng vậy ~
 
Em buông tay rồi đó, anh đi đi......!
 
Đọc note buồn của cô ấy trên facebook tôi cũng khóc theo, nhưng mà tôi chẳng thể làm gì cho cô ấy được khi mà vs cô ấy tôi chẳng là gì...
 
nỗi đau rồi cũng sẽ qua :(( ...........
biết, biết là có đôi lúc sẽ phải như vậy, biết về con người em, biết đó nhưng làm sao chấp nhận, làm sao quên được đây.................:((
 
Đến 1 ngày ,khi ta quên hết vất vả áp lực ngoài xã hội và trở về nhà....

....ta lại vấp phải 1 cuộc chiến mới.

Mệt quá - kiệt sức rồi - đừng ích kỷ nữa mọi người ơi...
 
Chia tay ng yêu 1 tuần rồi, mặc dù mới yêu hơn 1 tháng, chỉ vì sức ép gia đình, rệu =((
 
Phải nhớ thật kỹ, cái gì ko biết, ko thích, ko muốn làm hoặc không chủ động thì phải từ chối ngay. Cứ nhận lời, hẹn giờ đàng hoàng rồi ko đến... vừa làm người ta bực mình, bản thân lại áy náy.
 
5 năm rồi.
Cứ mỗi lần nhớ đến lại buồn:( .
 
Tại sao ?
 
Vui quá mình đỗ rồi, t7 đi dự lễ khai trương chi nhánh mới...:D
Hy vọng về 1 tương lai mới ... Cố gắng lên!
 
Back
Top