- 20/5/04
- 25,818
- 54,697
mẹ nó... ngu...Nhiều năm về trước, đã từng đợi một người, rất lâu. Nhiều năm sau, như một thói quen vẫn cứ ngóng chờ, dù biết người nọ chẳng bao giờ quay trở về. Với một số người, qua thời gian, sự đợi chờ đã vượt qua ranh giới của tình yêu, họ chờ, chỉ đơn giản để biết rằng một nửa mình quan tâm vẫn bình yên. Chỉ cần thế thôi... :)
như mình ~~
. Không biết thật giả sao, có gấu mà nghe điều như vầy chắc cũng hoang mang.
Mẹ ... Sắp đến noel cmn rồi... Vẫn một mình đón giáng sinh =| Năm nào đến noel cũng ước gì có gấu cho noel đỡ lạnh.... Nhưng chúa phật vẫn ko chịu nghe 
bạn bè 6 7 năm nay chắc thế. thôi thì quay về kiếp ve sầu thoát xác tìm đối tượng khác