đang rất phân vân và ngơ , đã đi đến điểm khởi đầu cho 3 thứ : sự nghiệp lớn của riêng mình dựa trên sự sáng tạo của bản thân , tình yêu khi mình đã dám bước dần ra khỏi cái lo sợ bao lâu , tiền bạc . Cả 3 cái đều liên quan trực tiếp đến nhau , nhưng mới chỉ là hiện giờ đến điểm khởi đầu cho 3 thứ chứ chưa bước vào . Chỉ có số tiền ít ỏi , nếu dùng để theo đuổi tình yêu , thì sẽ làm chậm kế hoạch sự nghiệp lớn vì có thể mất thời cơ , nếu giữ lại dù chưa đủ để làm kế hoạch nhưng tiết kiệm dc chút thời gian . Từ lúc xong c3 học lên , đã phải tự lo mọi thứ cho mình , tự nghĩ tự học để được những cái hiểu về mọi thứ , thấu rõ như bây giờ nhưng đồng nghĩa với nó là sự đơn độc , giờ muốn yêu lại phải giấu kín tổn thương của mình để đi xoa dịu , chiều chuộng , nhẫn nhịn cho người mình yêu dù hiện tại chỉ nhận được toàn thái độ lạnh nhạt , thấy thật mệt . Vậy nên làm gì đây , bỏ gì , giữ gì hay cách nào giữ cả 3 ..... thật khó để biết , 3 thứ lớn nhất cùng 1 lúc