Nhật kí online - Nơi tình yêu bắt đầu !!!

Móa dis mẹ... Sao ta mắc nhiều bệnh về thần kinh vậy ...... Giảm khả năng giao tiếp, giờ thêm hội chứng mù nhận biết khuôn mặt..... Đm, ..........
 
lại đi làm, móa, việc mới phê vãi, mà khá kích thích @@
 
4/8: sắp tròn 3 tháng từ ngày chúng ta ctay. Ngày nào cũng nhớ về em. Công việc vẫn bế tắc... Đang tìm giải pháp...
 
hết hôm nay lại nghỉ việc rồi huhuhuhuh
 
Làm it thiệt, coder thiệt...
Mà dm nhờ làm cái pm đề xài thì thôi cho xin :(
lười quá
sry bạn hiền :">
 
Thế giới này liệu có khác đi khi mày chết?
 
Huhu tôi nghỉ việc chuyển ngành không phải để làm mấy thứ bullshit như thế này :(( ngán lắm rồi...
 
Dù cho mức lương hiện tại không đủ, vẫn phải cố lên thôi, tuổi trẻ là thế mà :)
 
...
Ngày không anh em có nát tan cõi lòng?
...
anh muốn quên em
à không, anh muốn quên rằng anh đã yêu em
à mà không, thật ra anh muốn quên rằng anh đã, đang và sẽ yêu em...
Nhưng sao em luôn xuất hiện trong mọi ngóc ngách tâm hồn anh?
Anh tự đưa hình ảnh của em vào mọi thứ, để rồi giờ đây anh không tài nào xóa em ra khỏi tâm trí anh.
... Dù xa em, nhưng sao không thể quên em!
 
đi làm 7 ngày trên rừng. 3 ngày đầu ko internet, 4 ngày sau ko có cả sóng điện thoại luôn. Sống ở điều kiện khá thiếu thốn về nước sinh hoạt và khu vực vệ sinh. Về đến nhà thấy mọi thứ bình thường quá. Còn khoảng 20 ngày nữa mới xong công trình. Cố gắng nâng mức thử thách bản thân lên cao nhất có thể
 
Chỗ làm mới thật sự, ngon :))
 
(:|(:|(:|
Nó hát thì thào cả bài, chạy đua như ngựa chỉ để "We don't talk anymore"?
Bài hát ncc :::^^::::::^^:::
 
Không muốn đi học đâu :((. tiếc 5tr quá hu hu. Vì tiếc tiền mà phải đi học :((.
Không biết 2 bà chị sẽ thế nào, nếu biết cái con mà 2 bà đầu tư, nó sẽ ngủ gật hơn 2/3 giờ học :(.
 
Mượn chỗ rao tìm người tí xíu nha,

Cậu zzMzz ở đâu rồi? Tôi có 1 số thông tin cần cậu xác nhận lại (vì lợi ích cho chính bản thân cậu).

Nick kia chưa dc thả thì cứ tạo nick mới rồi pm tôi nha.
 
hmmm, thương thì thương thật, mà sao cứ làm mãi như thế chứ
 
Back
Top