Nhật kí online - Nơi tình yêu bắt đầu !!!

Dm rơi vào friendzone rồi. Ccc :4onion56:
14322549_1467294729951437_3421989805034698643_n.jpg
 
Nói chung là chán.
Theo gái đc 1 năm rồi. 4 tháng mới xin đc sdt, ko hẹn đi chơi riêng đc lần nào hết.
Nt thì lúc nhắn lúc ko.
Về vn chơi, con bạn của gái lấy fb của nó block fb mình lại. Gái cũng ko thèm mở ra.
Kua gái j mà cứ bị con bạn của nó ở 1 bên nói xấu mình.
Đến lúc wa lại cũng ko thèm mở fb ra.
Chán ko muốn nt nói chuyện nữa.
Cả năm bị quay vỏng vòng chóng mặt.
Cảm thấy ko phải đang đi kua gái mà như thằng ngu bị dắt mũi.
2 tuần ko nói chuyện gái add fb lại. Rồi im lặng ko nói j hết.
Bận rộn với công việc, muốn kiếm thật nhiều tiền giúp cho gia đình.
Tình cảm như kẹc, thôi dẹp mẹ wa 1 bên cho đỡ nhức đầu.
Mình đã cố gắng hết sức rồi, còn lại thì xem phản ứng của gái thôi.
Chứng minh tình cảm cả năm trời rồi.
Rối ko biết làm j`, thôi kiếm tiền tiếp.
 
hôm nay gặp em, 1 em mình twngf thích thời sinh viên. Oh, em dễ thương vãi chưởng, giọng nói nghe cũng ngọt ghê :))

dự án có vẻ chẳng đâu với đâu. ÔI dự án đầu tay. Ôi thế này thì sao làm với nó tiếp đây. Ôi thế khéo lại làm với owr HN quá :)) thôi biết sao giờ, đi bước nào tính bước đó thôi.
 
Làm sao để không yêu bằng mắt?
 
2 ngày nay mưa lớn quá...
 
Nói chung là chán.
Theo gái đc 1 năm rồi. 4 tháng mới xin đc sdt, ko hẹn đi chơi riêng đc lần nào hết.
Nt thì lúc nhắn lúc ko.
Về vn chơi, con bạn của gái lấy fb của nó block fb mình lại. Gái cũng ko thèm mở ra.
Kua gái j mà cứ bị con bạn của nó ở 1 bên nói xấu mình.
Đến lúc wa lại cũng ko thèm mở fb ra.
Chán ko muốn nt nói chuyện nữa.
Cả năm bị quay vỏng vòng chóng mặt.
Cảm thấy ko phải đang đi kua gái mà như thằng ngu bị dắt mũi.
2 tuần ko nói chuyện gái add fb lại. Rồi im lặng ko nói j hết.
Bận rộn với công việc, muốn kiếm thật nhiều tiền giúp cho gia đình.
Tình cảm như kẹc, thôi dẹp mẹ wa 1 bên cho đỡ nhức đầu.
Mình đã cố gắng hết sức rồi, còn lại thì xem phản ứng của gái thôi.
Chứng minh tình cảm cả năm trời rồi.
Rối ko biết làm j`, thôi kiếm tiền tiếp.

kiếm con khác đi, làm vệ tinh của nó riết tới lúc nó lấy chồng mới thấy mình ngu
 
Cũng đang quyết tâm kiếm đứa khác rồi đó
Mà ngặt nỗi vẫn thấy nhớ, đếk quên đc
Thôi thì đang cắm đầu làm kiếm tiền, từ từ rồi quên :(
 
Cũng đang quyết tâm kiếm đứa khác rồi đó
Mà ngặt nỗi vẫn thấy nhớ, đếk quên đc
Thôi thì đang cắm đầu làm kiếm tiền, từ từ rồi quên :(
kiếm bạn trai đi bác
j/k
 
Vẫn đéo hiểu...
Ca thứ 2 rồi, ko lẽ mình tệ vậy sao @@
 
Cũng đang quyết tâm kiếm đứa khác rồi đó
Mà ngặt nỗi vẫn thấy nhớ, đếk quên đc
Thôi thì đang cắm đầu làm kiếm tiền, từ từ rồi quên :(
kiếm tiền đi bác, giữ cho mình càng bận rộn càng tốt, gái nó thế đấy, càng quan tâm thì càng xa lánh, tới lúc mình ko quan tâm nữa thì bắt đầu à ơi với mình :))
 
Đầu tháng đã như ccc. Gái gú như bòi. Công việc như bòi. :((
 
Ra đường làm việc mệt thế nào về nhà cũng ko dám than lấy nửa câu...
 
ghita cực hay, thích hợp để dỗ giấc ngủ sau 1 ngày mệt nhọc :)
 
Nếu có chuyện gì xảy ra với em chắc ta ko thể nào tự tha thứ cho mình..
 
Tsm, dont make me down again, pls...
 
why did you do that for me? Why tsm why?
 
Back
Top