Nhật kí online - Nơi tình yêu bắt đầu !!!

phi tang
 
Chỉnh sửa cuối:
mùa xuân này , có gấu rồi, vui quá là vui , ngày này năm trước có 1 mình
 
Đám ma về buồn quá, vậy giờ mình k còn a trai nữa r, có lẽ cả đời này cũng k còn ng ae sát cánh kề bên cho mình cảm giác yên tâm chiến đấu với cái thế giới này nữa. Thương hai bác chị và cháu, tuổi ae lập nghiệp được một chút lộc thì k đủ để báo hiếu gia đình.
 
Hnay snhat mình, vậy là bc sang tuổi mới còn anh mãi tuổi 33. Ngày mai là ngày trọng đại nếu còn anh mọi thứ sẽ đơn giản đi nhiều.
 
Hnay snhat mình, vậy là bc sang tuổi mới còn anh mãi tuổi 33. Ngày mai là ngày trọng đại nếu còn anh mọi thứ sẽ đơn giản đi nhiều.
Happy birthday phờ ren!!!!
 
"it must be nice to love someone
who lets you break them twice..."

phải vậy không?
 
Ban ngày đi làm ban đêm đi học về muộn, mệt quá ngủ luôn quên nhắn tin 1 bữa thôi. Mắc gì giận dai vậy trời???

Chừng nào đi làm dùm, đi học dùm, mệt dùm tui đi, lúc đó hãy giận :3cool_angry:
 
Anh hỏi em "Lễ tốt nghiệp sắp tới trường em có livestream ko?" Em mạnh dạn trả lời "trường em đâu có dùng hình thức rẻ tiền dữ vậy =))))"

Wow anh xin lỗi nhưng anh và nhiều người bạn thân của anh đã tốt nghiệp nên người từ những ngôi trường "rẻ tiền" vậy đó em. Bạn gái cũ của anh học Đại học Y dược, trình độ cao hơn cái trường quốc tế mỗi năm đóng tỷ bạc mà đầu óc rỗng tuếch của em, họ cũng tốt nghiệp "rẻ tiền" như vậy thôi em à.

Anh đã phải kìm lắm để không chửi vào mặt em 2 chữ "mất dạy" đấy, em có biết không?
 
Mình buồn quá :(
 

Mình tới giờ, vẫn vô cùng ấn tượng mỗi khi giọng hát của Janis cất lên. Mình cảm nhận thấy 1 sự tự nhiên như hơi thở từ giọng hát của bà.

Liệu mình có thể tạo ra những thứ xinh đẹp như vậy không?
 
Hy vọng năm nay có thể tạo ra 1 thứ thật đẹp xinh!!
 
Đọc lại mấy câu này. Sắp 29 rồi, liệu năm 30 tuổi, mình đã làm được những gì?

Cuộc đời là 1 cuộc đua, mà chúng ta chạy đua với chính bản thân mình. Chúng ta trẻ, khỏe mạnh, ngây thơ, tràn đầy nhiệt huyết. Và chúng ta lớn lên, trần tục hơn, khôn ngoan hơn, sự bất định tuổi trẻ mất dần đi. Nhưng đó không phải 1 sự lựa chọn. Chúng ta chạy đua với thời gian, để tạo nên những gì ý nghĩa với bản thân.
 
muốn làm 1 việc mà tôi luôn biết là ngu . Yêu lại người yêu cũ đã ngoại tình
 
Vợ thích nấu ăn mà mình béo quá rồi, ko ăn thì nó lại dỗi kêu ko thương vk

Khổ quá thể T_T
 
Back
Top