Nhật kí online - Nơi tình yêu bắt đầu !!!

Vậy là chặng đường 5 năm đã dừng lại.

Xin cảm ơn.
 
Đôi khi sự việc nó lại không như vẻ bề ngoài và lẽ thường, hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Ấy mới học đc chữ Nhẫn nó quan trọng cỡ nào.
 
Chuyện xấu này xong tới chn khác fuckkkk đm
 
Nếu biết trước 4 năm sau mình thế này, có lẽ mình đã không thể vượt qua năm 2018.

Mình chẳng biết mình sống vì điều gì nữa? Cuộc đời này vốn vô nghĩa, bao nhiêu mảnh vụn của nó thì tuyệt đẹp, thật vui, nhưng khi ráp lại, mọi sự vẫn nhạt nhoà như vậy.

Nếu có kiếp sau, nguyện cho Linh sống 1 đời vui vẻ hơn. Hoặc có lẽ tan biến đi là tốt nhất.
 
(:|
 
Chỉnh sửa cuối:
Đôi khi 1% niềm tin là tất cả những gì ta cần…
 
Đúng là mọi thứ xảy ra đều có lí do của nó, đừng vội phán xét mọi thứ.
Đúng như thầy @cnak08 từng bảo là 01 cô gái k nt vs mình k hẳng là ngta k thích mình hoặc ngược lại. Có thể ng ta quá bận hoặc có chuyện gì đó. nói chung là k nên phán xét vội vàng.
Cho nên nếu đúng thời điểm, đúng người hay nhân duyên thì sẽ là của nhau.
Còn không thì thứ duy nhất có thể làm là tập trung phát triển bản thân mình tự yêu thương lấy mình.
 
Rơi vào chu kỳ stress hằng năm.
Biết là sẽ ổn nhưng k thoải mái cũng là thật
 
đã tròng dây vào cổ. chỉ chờ người đá ghế. (:|
 
Bệnh tật j kì z khám chỉ số ok mới kì !sacsua
 
Tối qua mệt mà muốn ngủ 1 giấc khỏi tỉnh. Cuối cùng sáng vẫn dậy.
 
thằng bạn thân 13 năm hôm nay đã lấy vợ rồi.
 
Ngày nắng lên mà sao nhìn đâu cũng thấy buồn. Nhìn đâu cũng thấy xa lạ. Chỉ muốn ngủ 1 giấc không tỉnh... Chẳng biết còn có thể chống chọi đến bao giờ.
 
những ngày này trời Sài Gòn đẹp quá.
 
Chỉnh sửa cuối:
Tội e ngoan vậy mà lại dính bệnh oái ăm haizzz :((
 
Vậy là cuối cùng mình cũng làm được ^.^
 
Tới tận bây giờ, trái tim anh vẫn chết lặng mỗi khi nhớ về em.
 
biết rõ là sai lầm vẫn đâm đầu vào. lì lợm một cách ngu xuẩn. :))
 
giao hoan đất trời mẹ bất công vl, toàn nhe lúc mình yếu nhất thì thi nhau combo vào mặt.
 
Back
Top