Nhật kí online - Nơi tình yêu bắt đầu !!!

Po 7 năm, thì tớ 4 năm yêu thương, 6 năm quen biết...


Thật ra buồn thì chả buồn
Chỉ thấy rỗng tuếch...hơi tức giận vì cảm giác bị phản bội , quá bạc bẽo vì mình cho đi quá nhiều thôi..và mọi thứ đến quá nhanh...ko kịp trở tay
 
năm mới, khởi đầu cho một website mới http://kiemtientrenmang.tiverda.com/ :D
hy vọng năm nay sẽ là một năm vàng cho bản thân mình, ôi những niềm đam mê đã từ lâu tưởng như chìm vào quên lãng
ít nói nhưng thích viết lách tỉ tê tâm sự, thích internet, có thời gian thích đi chơi ngắm cảnh thưởng ngoạn, du lịch, leo núi ... Haizzzz Nhưng từ lâu rồi không có điều kiện để làm những việc như thế, Mong chờ một năm mới với những bước lớn để đạt được ước nguyện.

Năm ngọ thì phi cho nhanh nào
 
Chúc mừng thằng bạn, hạnh phúc nhé. :2cool_confident:
 
Mệt quá. Khẩn hết cả cổ. Hát không ra hơi. Mai đi làm rồi đấy. Chúc may mắn.
 
Mặc dù đã qua lâu rồi, nhưng đôi khi nhìn thấy những hình ảnh kia sao vẫn thấy nhói lòng nhỉ :)
 
Bỗng dưng cảm thấy lạnh sống lưng, toát mồ hôi, sốt ruột, lo lắng, mình đang bị gì đây :((
 
Bao nhiêu dự định, chả làm được 1 cái nào :( đi làm về ngồi quay đi quay lại hết cả buổi rồi :((
 
Chắc là gần vượt qua được rồi
Tuy là vẫn khó chịu và lẫn lộn mỗi khi mở mắt tỉnh giấc...nhưng thanh thản và nhẹ nhõm hơn với những suy nghĩ và dự định. Ko còn vướng bận...hay đúng hơn là hoàn toàn "hết hy vọng" hay "ko còn ảo tưởng"...

Chắc là vẫn phải chiến đấu 1 thời gian nữa, nhất là vào những thời điểm theo kiểu "biết tin..","thấy ảnh..."..v..v.
Ko sao, suit up ! Cám ơn nhiều, Barney !
 

Thật ra buồn thì chả buồn
Chỉ thấy rỗng tuếch...hơi tức giận vì cảm giác bị phản bội , quá bạc bẽo vì mình cho đi quá nhiều thôi..và mọi thứ đến quá nhanh...ko kịp trở tay

Tui thì còn ngổn ngang hơn vì đến 1 lời giải thích cũng ko có dc...

Forgiveness is always the right choice. – Anyone can hold a grudge, but it takes a person with strong character to forgive. When you forgive, you release yourself from a painful burden. And no, forgiveness doesn’t mean what happened was OK; and it doesn’t mean that person should still be welcome in your life. It simply means you have made peace with the pain, and are ready to let it go and move on with your life.
 
sao thấy công việc dễ quá :(

Hóa ra mấy bản tin các thứ toàn kiểu như này. Thảo nào lời khuyên lcus nào cũng là đừng tin ai =)). 1 sơ suất nhỏ cũng dẫn tới 1 ai lệch lớn, nếu như mình không phát hiện ra thì đánh giá đã sai nhiều rồi.

Phục mấy ông vừa đi làm vừa học thêm thật. Mình về nahf quay đi quay lại mất mẹ tối.

Còn mấy dự định nữa, chả lẽ cứ bỏ kệ vậy sao... Có ẽ nên xếp lại 1 thời gian biểu phù hợp mà chiến đấu vậy. Lại còn tiền nữa chứ. Haizzzzzzzz
 
Tui thì còn ngổn ngang hơn vì đến 1 lời giải thích cũng ko có dc...
Thôi thì những câu chuyện này luôn rất khó chịu. Mình thì nhận được lời giải thích có vẻ rất thẳng thắn và đầy tính xây dựng, nhưng lại toàn nói dối :))
Mỗi người mỗi cảnh, kệ cm nó thôi bạn ạ
 
Nợ có 1 môn kì tới nữa là ra trường mà 2 tuần xin mãi éo nơi nào gọi lại, trong khi bạn đi làm hết rồi, ức chế thật :9cool_too_sad:. Có lẽ tháng tới mà vẫn vậy nên xem xét lại và chấp nhận nộp cả những nơi, những vị trí mình "không thích".
 
Cái cảm giác chết tiệt này là sao nhỉ ?

Phải đi kiếm việc, phải đi học, phải đi tập.

Mình sẽ làm đc, mình phải làm đc.
 
Những người cuối đường đua. Họ chạy chỉ vì bản thân muốn thế.
 
Wanna become a Quant ?

bắt đầu đi.
 
Thôi thì những câu chuyện này luôn rất khó chịu. Mình thì nhận được lời giải thích có vẻ rất thẳng thắn và đầy tính xây dựng, nhưng lại toàn nói dối :))
Mỗi người mỗi cảnh, kệ cm nó thôi bạn ạ
Yêu thương và tha thứ sẽ làm dịu tâm hồn.
Đừng căm ghét, vì "đang thật yêu bỗng căm ghét là còn yêu một cách âm thầm tha thiết" (De Saidéry).
Căm ghét hay cố gắng lãng quên chỉ làm trống rỗng thêm tâm hồn thôi, vì nó đối chọi với cảm xúc yêu thương còn ẩn sâu trong lòng. Con người luôn hướng về những cảm xúc tích cực. Hãy đi tìm những tình cảm tích cực mới, tình yêu mới, khát khao mới, cuộc đời mới, ước mơ mới thay thế, còn những tình cảm xưa cũ, hãy để nó thể hiện tự nhiên, không nên cố gò ép làm gì. Gò ép chỉ là dồn nén nó vào sâu trong lòng, có thể một lúc nào đấy sẽ quên đi, nhưng nó vẫn còn đấy, ngày nào đấy sẽ lại hiện ra. Muốn nó biến mất thì phải đưa nó lên bề mặt nhận thức, để nó có cơ hội thoát đi.

Nói chung, đơn giản vẫn là "cách tốt nhất để cai nghiện một thứ là nghiện một thứ khác".
 
cái đkm, trường cc gì tiền học phí vô lý vkl ra:7cool_waaaht: tiền lương thử việc 3 cọc 3 đồng sao gánh nổi cơn bão sắp tới đây :((
 
xa mặt cách lòng. còn gần nhau mà xa như nửa vòng trái đất thì khó nhỉ, các ca thế này nên cho xa hẳn hiu hiu
 
Đúng gu của anh đấy em nhé :>
Mặt tròn, môi hơi mỏng , răng đều, mắt buồn , mũi hơi tròn .
Đang định hỏi số dt thì lại được hỏi fb. :2cool_sexy_girl:
 
Back
Top