Nhật kí online - Nơi tình yêu bắt đầu !!!

lâu lắm mới vào lại nick này, khéo cũng phải 3 4 năm rồi cũng nên :))
 
[video=youtube_share;7WvHfb3Eo9M]http://youtu.be/7WvHfb3Eo9M[/video]
.........................................................................................
 
huhu năm mới mà bị thủy đậu :(( mất tong 7 ngày tết huhu :((

//chúc anh chị em box TS năm mới tốt lành :D
 
Ko hiểu tại sao
Tôi đã làm gì tồi tệ đến mức phải chịu đựng thế này ???
Ko có cả cơ hội phản kháng...ko có cả cơ hội được biết
Sao lại thế.....
 
Ko hiểu tại sao
Tôi đã làm gì tồi tệ đến mức phải chịu đựng thế này ???
Ko có cả cơ hội phản kháng...ko có cả cơ hội được biết
Sao lại thế.....
Bác đã sai nên bị phạt .
Tặng bác bài này vậy :
[VIDEO=youtube;ETTYfaW5U6A]http://www.youtube.com/watch?v=ETTYfaW5U6A[/VIDEO]
 
Lòng thầm mong bước đi bên em một ngày

Được cùng em hát vu vơ câu sum vầy

Rồi từ đây dáng em luôn ở trong tôi, ngỡ như không còn xa xôi

Thế nhưng...chỉ là giấc mơ.
 
Ko hiểu tại sao
Tôi đã làm gì tồi tệ đến mức phải chịu đựng thế này ???
Ko có cả cơ hội phản kháng...ko có cả cơ hội được biết
Sao lại thế.....
just forget them bro. khi tất cả các cánh cửa đều đóng lại. hãy đục thủng nóc nhà...
 
Tết sắp hết và không tìm được cái gì vui :)) 2014 không biết có đỡ hơn 2013 không :(
 
Ngày mai khai trương rồi, bắt đầu một năm làm việc mới :)
 
shock quá
Em ra đi thanh thản nhé. Mọi người ở lại sẽ luôn nhớ em
Anh cũng sẽ học cách sống cho hôm nay, để ko âu lo buồn phiền nữa, vì ko ai biết ngày mai sẽ ra sao phải ko em.

R.I.P cô bé xinh xắn
 
Ko qua được bài FCE thì khỏi về nhà luôn... Tức vãi.
 
Lâu lắm mới post bài lên GVN. :)
 
-Lời bài hát- Hồng Đậu

Có đôi lúc..có đôi lúc
Tôi sẽ tin mọi thứ đều có kết thúc
Gặp gỡ - li biệt ..đều sẽ đến lúc
Chẳng có gì là thiên trường địa cửu

Nhưng tôi...có đôi lúc...
Cứ muốn nắm chặt mãi ko buông tay
Để đến lúc mà mọi thứ mới mẻ em đều đã trải nghiệm qua
Người sẽ ngồi bên tôi .. ngắm dòng nước chảy dài mãi mãi
 
-Lời bài hát- Hồng Đậu

Để đến lúc mà mọi thứ mới mẻ em đều đã trải nghiệm qua
Người sẽ ngồi bên tôi .. ngắm dòng nước chảy dài mãi mãi

Po 7 năm, thì tớ 4 năm yêu thương, 6 năm quen biết...
 
hôm đầu tập HIIT, mệt kinh.

phỏng vấn. Có vẻ sẽ qua. Nhẹ nhàng hơn tưởng tượng. Cong việc có vẻ khá đúng công việc mình ấp ủ từ hơn 1 năm trước.

Vậy là ổn sao?
 
e thật đáng yêu cô bé ạ, mong sao chuyện của a và e sẽ tốt đẹp :)
 
t2 đi làm buổi đầu. Xem lịch. Có khi đành chịu quả bằng khá. Chắc cũng chả liên quan nhiều nếu cv đầu tốt đẹp. Nhưng vẫn hơi đau.
 
Back
Top