Nhật kí online - Nơi tình yêu bắt đầu !!!

2 ngày nữa thi tốt nghiệp, trong đầu chỉ mới có vài chữ @@
Chán thế :(
 
lo j chú, anh thi DH trong đầu còn ko có chữ nè :))
 
Uống bia về người cứ biêng biêng, vào tâm sự đọc mấy topic xong lại thấy buồn buồn là dư lào nhỉ ...
 
về được 2 tuần, mình bắt đầu thấy chán. Nắng, oi bức, và nhất là đếch có ai để đi cùng. Đứa thì lấy chồng, đứa thì lấy vơ, đứa thì đi xa tít mù, cuối cùng vẫn chỉ còn lại mình chỏng trơ ở cái đất HN này. Giá mà bây giờ có em xinh tươi nào đó rủ mình đi chơi nhỉ :-j
 
Bế tắc ...
 

Attachments

  • 200712_sonomi.png
    200712_sonomi.png
    180.1 KB · Đọc: 345
Tỉnh táo lên nào , cuộc đời còn dài lắm đúng không ? ... :)
 
học xong lại thi, thi xong lại tốt nghiệp, tốt nghiệp xong lại thất nghiệp :))
 
Tớ thích cậu... cậu cũng biết điều đó rồi phải không?
 
Tức .

Người ta làm đc, mình cũng phải làm đc.
 
mẹ ! toàn cái thứ đặc sản j đâu ko ấy
 
Tình ta như hàng cây
Đã yên mùa bão gió
Tình ta như dòng sông
Đã yên ngày thác lũ
Thời gian như ngọn gió
Mùa đi cùng tháng năm
Tuổi theo mùa đi mãi
Chỉ còn anh và em
Chỉ còn anh và em
Cùng tình yêu ở lại
Kìa bao người yêu mới
Đi qua cùng heo may
(Xuân Quỳnh)

Tình cảm con người giống như một dòng sông mà dòng chảy của nó luôn luôn thay đổi theo thời gian. Sau bao nhiêu năm tháng thăng trầm, liệu tình yêu có còn ở lại? Yêu một người là như thế nào. Nếu một ngày đẹp trời nào đó tình yêu ấy chấm dứt thì sao.
 
Chán, nản, thất vọng, cuối cùng cũng không có kết quả gì cả, haizz...
 
+ Em được biết thi ĐH và CĐ khối D1, D2, D3 thì các môn Ngoại ngữ sẽ được nhân hệ số 2. Như vậy thì sẽ được tính thế nào? Văn, Toán, Ngoại ngữ cộng lại và nhân 2 môn Ngoại ngữ, nếu lớn hoặc bằng điểm chuẩn sẽ trúng tuyển phải không? Em đã tham khảo ý kiến một người quen đã đăng ký dự thi năm rồi thì môn Văn đạt 2.5 điểm, Toán: 0.5 điểm, Pháp: 9 điểm, điểm chuẩn của ngành Pháp văn là 15. Nếu tính theo hệ số thì đạt 21 điểm, cao hơn điểm chuẩn nhưng sao không trúng tuyển? (Toan Vien, songoku2507@... )

- Theo quy định của Bộ GD-ĐT, điểm sàn cho các khối thi là điểm chưa nhân hệ số. Ở một vài trường, điểm trúng tuyển của những ngành có môn năng khiếu có thể được nhân hệ số (ví dụ: môn ngoại ngữ của những ngành đào tạo về ngoại ngữ, các môn nhạc, họa, thể dục...).

Việc nhân hệ số rất có lợi khi tuyển thí sinh vào các ngành có năng khiếu. Chẳng hạn ĐH Sư phạm TP.HCM có hai thí sinh thi vào ngành cử nhân Anh văn cùng đạt 16 điểm. Thí sinh 1 thi Văn 4, Toán 3, Anh văn 9; thí sinh 2 thi Văn 4, Toán 9, Anh văn 3. Nhưng nếu nhân hệ số thì thí sinh 1 đạt 25 điểm, thí sinh 2 chỉ đạt 19 điểm. Thí sinh giỏi ngoại ngữ sẽ chiếm ưu thế.

Nhân hệ số các môn năng khiếu hay không sẽ do Hội đồng tuyển sinh trường quy định. Tuy nhiên, mức điểm trúng tuyển thực của thí sinh (điểm chưa nhân hệ số) phải từ điểm sàn của Bộ trở lên. Đồng thời, khi chuyển điểm để xét tuyển nguyện vọng (NV) 2, NV3 từ trường này sang trường kia thì điểm chuyển là điểm chưa nhân hệ số.



Cuối cùng sau bao nhiêu nỗ lực cố gắng cũng đã tìm được. Trong time tới nếu ko đủ điểm sàn mình có khả năng tạch đại học. (còn nếu đủ điểm sàn thì đậu ). Nhưng ko biết năm nay điểm sàn khối D sẽ là bao nhiêu. Chắc chắn sẽ trên 13 (có thể là 14). Hôm nay đã là ngày 23, nhiều đh công bố điểm mà cái đh sư phạm vẫn ém.

Nếu thi ở một đại học khác thì việc đc 14,15 điểm là ... bình thường. Nhưng thi vào một cái trường như hạch kiểu như Sư Phạm thì văn là môn bị chém ác liệt nhất (sáng hôm qua vừa mới đọc bài báo gì bảo là đa số thí sinh ở sư phạm đều làm bài dưới 3 điểm trở xuống).

Mình chém 6 mặt giấy, dò barem điểm thấy câu 1 và câu 2 làm đúng hết. Câu 3 làm tạm được. Chỉ sợ gặp mấy đứa trẻ trẻ dạy 11 chấm văn (giáo viên 12 mà chấm thì yên tâm hơn nhiều), gặp mấy đứa ngu, thiếu kinh nghiệm chấm bài thì chẳng khác gì... chuột bạch thí nghiệm.

Mình đang thực sự rất nóng nảy và khó chịu trong những ngày chờ đợi như thế này. Điểm sàn năm nay là bao nhiêu điểm? Tổng ba môn của mình có = điểm sàn năm nay ko ? Tại sao mình cảm thấy quá ức chế ?

'thở dài'
 
sét đánh ngang tai, hoa mắt tí rồi cũng hết.
 
Chỉnh sửa cuối:
Giờ có cái niềm vui có Gundam giá rẻ vẫn chẳng bằng đc so với niềm vui học Đại học đc.

Nghĩ lại mình bất tài vô dụng lại thấy cay cay sống mũi, chả làm gì đc cả :((

Rớt ban A rồi :((
 
days gone by

chả hiểu ko biết mình có phải là cái thùng rác tự động ko nữa

hay nói recycle bin cho nó sang \m/

cứ đầy rác rồi empty một lần luôn cho tiện =)

nếu có giải thùng rác vàng hằng năm thì chắc mình cũng giựt giải liền liền rồi :>
 
Cũng tới lúc nên dừng, 3 năm rồi còn gì. Cũng chẳng còn đủ can đảm để chờ thêm nữa :)
Luôn hạnh phúc em nhé :)
 
Back
Top