sáng nay tôi định bắt một cây móc treo đồ trên tường vào phòng tắm. tôi đi mua mũi khoan 6 ly, và 10 ticke 5 ly, 4 vít 6 ly. tôi bắt đầu khoan nhưng mà vì đó là gạch men nên khoan không thủng. sau đó tôi đi nhờ anh Thiện mua giùm 1 cái khoan gạch men và tôi thấy mũi khoan này nó trông hơi kỳ lạ nên tui đi hỏi lung tung. cuối cung tôi gọi cho anh Tùng hỏi và xác nhận đó là mũi khoan gạch men. Tôi tiếp tục khoan và nó vào thật dễ dàng. Nhưng khi tôi dùng mũi khoan 6 ly mà tôi mua thì nó không vào. Tôi bực mình vì mua phải hàng lởm. Sau một hồi chật vật tôi dùng mũi khoan 10 ly có sẵn để khoan và nó thật dễ dàng. Khi đóng ticke vô tường. Tôi phát hiện rằng 2 lỗ ticke không ăn khớp nhau tôi dùng tuavit sửa điện thoại di động để vặn vít vào. vì lỗ của móc treo hơi nhỏ và ticke chưa ăn khớp với nhau nên tôi cố sức ấn mạnh xuống để vặn. hậu quả là đầu mũi tuavit hơi bị mòn. Khi chỉ còn vài vòng vặn, thì mũi của tuavi bị thụt sâu vào cán. Tôi hơi buồn vì chỉ vì thiếu đồ nghề mà mình đã làm dụng cụ bị hư hao. Có lẽ tôi xui. Có lẽ vậy.