Nhật kí online - Nơi tình yêu bắt đầu !!!

cách học anh văn tốt nhất là tìm mấy bài hát tiếng anh học hát theo rồi tra từ điển những từ trong bài hát , mình chia sẻ , mình nói đúng ko mn , tại mình cũng đang học tiếng anh
dúng mà không, học kiểu đó giao tiếp + linh tinh thì dc
còn 2 cha trên đang bắt bẻ văn viết ~~
 
mấy ông trên trình độ cao thâm quá rồi, học từ vựng thì cách tốt nhất là vậy , học từ vựng xong rồi học ngữ pháp áp dụng thôi, học nghe hiểu mới khó, toàn cao thủ english, 5 năm nữa mình cũng trùm
 
đệch nhiều khi đ biết nên làm cái đ gì nữa :))
 
Chỗ này đâu phải là chỗ học ngoại ngữ ?
 
You are doing the right thing now, just because you're feeling lonely now doesn't mean you're lonely for the rest of your life. Sometimes it's best to be alone in this world. 'Cause in the end, it's every man for himself.

You have to move on. You need to. Nobody's gonna wait. You have to make up your mind. Don't waste your time anymore.
 
Tự nhiên khó ngủ, do mình uống trà nhiều, hay do mình vô tình xem 1 cái gì đó đã từng quen thuộc :-<.
 
Tại sao nửa đêm hay đi đái thế này.
 
Áp lực Áp lực Áp lực Áp lực Áp lực Áp lực Áp lực Áp lực Áp lực Áp lực Áp lực Áp lực Áp lực Áp lực Áp lực Áp lực Áp lực Áp lực Áp lực Áp lực Áp lực Áp lực Áp lực Áp lực Áp lực Áp lực Áp lực Áp lực Áp lực Áp lực Áp lực Áp lực Áp lực Áp lực Áp lực Áp lực Áp lực Áp lực Áp lực Áp lực Áp lực Áp lực Áp lực Áp lực Áp lực Áp lực Áp lực Áp lực Áp lực Áp lực Áp lực Áp lực Áp lực Áp lực Áp lực Áp lực Áp lực Áp lực Áp lực Áp lực Áp lực Áp lực Áp lực Áp lực Áp lực Áp lực Áp lực Áp lực Áp lực Áp lực Áp lực Áp lực Áp lực Áp lực Áp lực Áp lực Áp lực Áp lực Áp lực Áp lực Áp lực Áp lực Áp lực Áp lực Áp lực Áp lực Áp lực Áp lực Áp lực Áp lực Áp lực Áp lực Áp lực Áp lực Áp lực Áp lực Áp lực Áp lực Áp lực Áp lực Áp lực 8-| khổ cái chẳng ai hiểu cho %||:-{
 
Chán và nản. Cố gắng tập trung tinh thần vào việc học @@
 
Sự phản bội không làm tổn thương bạn, điều làm tổn thương bạn, là bạn quá để tâm tới chuyện đó.
Chia tay không làm tổn thương bạn, điều làm tổn thương bạn, là hồi ức.
Tình yêu đi đến đoạn kết không làm tổn thương bạn, điều làm tổn thương bạn, là hy vọng.
 
Công việc đầu tiên, háo hức lẫn lo lắng
 
chán rồi .... muốn về ....
 
Ước gì được nấy, chúa thật nhân từ. Không có việc, muốn việc, có lần 3 cái. Chưa biết tiền nong ra sao, có mối ko, trơn tru không nhưng cũng vui đã
 
hát gì mà hay quá vậy......cứ như là giọng ca của thiên thần........................
 
Rất là chán nản và ko có 1 tí động lực nào để đi làm
Quá chán
 
Cuộc sống là như vậy. Ngày hôm nay mình còn tiền thì còn bạn, còn tiền thì còn người này kia nhìn mình với ánh mắt ngưỡng mộ, coi trọng, dụ dỗ mình, lôi kéo mình, còn tiền thì thiên hạ còn quỵ luỵ, cầu cạnh mình. Nếu ngày mai mình ko còn tiền nữa thì mình cũng chẳng khác gì một con chó. Nhục nhã và khốn khổ. Việc ko có bạn bè thân ko đáng sợ, sống cô đơn cũng ko đáng sợ, việc đáng sợ nhất là ngày mai tôi ko còn tiền để bước đến những nơi sang trọng, mua những đồ đắt tiền, ăn những món mà tôi thích. Ko còn tiền nữa, tôi phải lột từng cái vòng vàng xuống bán đi để lấy tiền lo ngày ba bữa cơm như bao nhiêu người khác, hàng hiệu, xe tay ga bán đi hết để lo từng bữa ăn nếu như một ngày cuộc đời mình xuống chó. Cuộc đời có ai nuôi ai được ngày nào, có ai giúp được ai cái gì, có ai thương mình, hơn thì người ta ghét, người ta tìm cách lừa tiền mình, người ta tìm cách hại mình, thua thì người ta khinh, người ta hiếp đáp.

Có 1 lần bố mình nói "nếu con muốn qua nhật du học thì nhà mình sẽ lo cho con đi 3,4 năm". Mình thẳng thừng :"đi 4 năm cũng phải 1 tỷ 5, chẳng thà cho con hơn 1 tỷ đó, sống sung sướng cả đời chẳng phải tốt hơn việc qua làm tôi tớ kiếm con chữ nơi xứ người. Chẳng thà con ở đây, đi làm đi chơi suốt ngày vậy mà tiếp xúc với đủ thành phần trong xã hội, để con có cái nhìn nhận thấu đáo, chính xác về từng tầng lớp và từng loại người trong xã hội. Lúc có tiền thì vài trăm triệu ko thành vấn đề nhưng lúc ko còn tiền nữa thì cứ thử xem 10 triệu,5 triệu, vài trăm ngàn nó có là "cái gì không".

Bạn bè cũng vậy. Lên mạng ko kết bạn. Từ chối tất cả những ng muốn kết bạn qua mạng xã hội trừ khi họ đàng hoàng (đàng hoàng bằng hành động). Ai đã nghi ngờ là hạng mất dạy, chơi điếm thì tao sẽ đề phòng và thẳng tay sát phạt với mày. Ai chửi kệ nó, ai có ý tốt xin cám ơn. Bạn bè ở ngoài cũng vậy. Bạn tốt đến mấy mà đụng đến tiền là coi chừng. Tốt với nó, tử tế với nó, tôn trọng nó đủ để nó ko phản mình, đủ để nó giúp lại khi mình cần. Còn đứa nào lấc cấc táng chết nó, ko nói xấu nó nhưng tránh xa và sẵn sàng ra tay khi nó đụng tới lợi ích của mình. Ko quan hệ với loại lấc cấc, thiếu sòng phẳng.

Tất cả các mối quan hệ đều bình đẳng, sòng phẳng, rõ ràng, có lợi ích cho đôi bên. Tình bạn, tình yêu, tình thân cũng ko quan trọng bằng tiền bạc.

Những gì ko mua được bằng tiền sẽ được mua bằng rất nhiều tiền.
 
Chỉnh sửa cuối:
Dạo này đi sản xuất rất là thoải mái , nhưng mà không có bạn gái kế bên.
 
lương tháng 2tr. ăn uống xe cộ 1 cái hết vèo........... ..............................
 
Khốn nạn chân chính :(
 
Back
Top