Nhật kí online - Nơi tình yêu bắt đầu !!!

Hnay ko vào được fb người ta dùng nick khác search cũng ko ra fb. Xóa rồi chăng? Hay biết mình âm thầm vô xem nên chặn. Thế là mất nguồn theo dõi tâm tình người ta hằng ngày rồi. Có chút hụt hẫng :((
 
Em có thể cảm động 1 chuyện người yêu của bạn em làm cho bạn em. Thế còn những gì a làm cho em, em có cảm động? Một ngày ngồi nhìn lại những gì đã qua, em có còn chút kỷ niệm nào ko?

A biết từ đầu e vốn dĩ chẳng yêu anh, nên bất kể chuyện gì a làm cho em, đều trôi qua một cách nhạt nhẽo, ko để lại chút gì.

Đến một ngày, sự quan tâm vụng về của anh, hay những lời hỏi han là thừa với em, có lẽ lúc đó e cũng ko cần a nữa. Và có lẽ a nên dừng lại sẽ tốt hơn phải ko?!
 
Làm ơn ai đó gặp tôi bơt nói chuyện tiền nong vật chất giùm.
Làm ơn đặt mình vào điạ vị của nhau chút đi .
Suốt ngày tiền .
 
Buồn quá các bác ạ, nhưng vẫn phải tiếp tục gánh và sống tiếp thôi :)
 
Trông chờ cho lắm, bị denied mà ko đc gọi báo nữa :((((((
 
Hy vọng mọi chuyện tốt đẹp :)
 
Số nó thế hay trình nó chỉ đến thế nhỉ ?
 
Đây là lúc bình tĩnh, xuy nghĩ một chút. Cầm quân đánh trận không ai là có thể cứ thắng mãi.
 
1h sáng em pm tôi: em lưỡng tính đó anh
Wtf....
Em nói vậy chi dzậy :((
 
mới vào công ty 1 tuần thì team leader nghĩ mất thế là phải lên thay , là cơ hội lớn thách thức cũng nhiều , thành bại sau này có lẽ bắt đầu từ ngày hôm nay
 
Quan trọng là kết quả chứ không phải quá trình , uhm thì đúng là thế nhưng cứ ghấy nghẹn trong lòng .
 
8 năm cho 1 mối tình buồn :))
 
Nay facebook nhắc lại kỷ niệm thời học sinh ngây ngô rồ dại, chợt nhớ lại gamevn và tình đầu nên login vào xem diễn đàn khi xưa bây giờ ra sao. Mình giờ thì không còn là thằng học sinh cấp hai, cấp ba vô tư như hồi đó nữa, chuẩn bị đi làm rồi, bắt đầu phải lo toan về cuộc sống và tương lai. Lại thèm được vô tư như xưa nhưng nghĩ lại suy nghĩ vậy thì ích kỷ quá. Thôi thì kỉ niệm ta giữ trong lòng, lâu lâu đem ra ngắm. Hiện tai mới là điều quan trọng, cuộc sống vẫn còn biết bao thứ tươi đẹp đang đợi ta phía trước.
 
Không rõ bây giờ đang nghĩ gì....
Không rõ luôn là muốn đi tiếp hay bỏ trốn.
Chả muốn tính nữa.
 
đm cũng vì tiền mà làm cái trò thất đức đó, thuyền đánh cá chở max đc 28 ng mà nó dồn lên thành 50, lại còn éo mặc áo phao
thiệt chứ éo hiểu tại sao phải làm mấy trò đó, trẻ con thì nó biết gì...

Mong nạn nhân yên nghỉ và gia đình nạn nhân sớm vượt qua.
 
Back
Top