• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Nhật kí online - Nơi tình yêu bắt đầu !!!

nà xao, về òi à, có gì đem về ko :((
Về từ hôm kia rồi. Có gì là có gì? Hàng bên đó đắt đỏ kinh. Được cái mấy cái đồng hồ Casio lại rẻ bất ngờ, mà ta ết mua làm gì :-s
 
Về từ hôm kia rồi. Có gì là có gì? Hàng bên đó đắt đỏ kinh. Được cái mấy cái đồng hồ Casio lại rẻ bất ngờ, mà ta ết mua làm gì :-s
Đi us hay eu à zero...

Đm tết này lại ở nhà cày game thật vl....
 
Sướng :) Đi Nhật nghe đâu mắc mỏ lắm :)) Giờ chắc đang sale off noel ở bển. Mua đồ điện tử là ngon :)
Ta về vn rồi còn mua gì nữa. Đồ chơi nitendo treo bọc lủng lẳng đầy, mà ta cũng không mua luôn. Về vừa hết sạch tiền =_=.
 
cư tý tý chó lại cắn, sợ vd =))
 
fb của mình thì mình viết gì cũng dc nhỉ @@
 
^ share code hay gì mà ngại ngùng vậy ;)).

Càng ngày càng thấy nản.
 
Rút cục thấy mình giống 1 thằng trẻ con ở làng, cái làng của mình alf HN. Dù có đi xa, nhưng trong đầu lúc nào cũng nghĩ rồi sẽ quay về HN làm việc, sinh sống tới hết đời.

Mấy nay đọc tin về VN mà đau lòng quá. Thực ra hồi nào chẳng vậy. Sang tới cái xứ này, mới thấy thương cho dân Việt, sống nghèo khổ, cơ hội thì chẳng có mấy, tiền thì cứ nước chảy chỗ trũng, thật buồn là buồn. Ra pub, nhìn chai bia, quy ra tiền Việt là cả trăm, vài trăm lại chẳng muốn uống nữa.

Rồi còn chuyện với em nữa chứ. Lúc nào cũng nhớ em, nhưng mà cũng chẳng biết như nào với như nào nữa. CHỉ biết nếu mà mình với em rồi trở thành 2 người lạ thì buồn thật đấy.

Và tương lai, nên làm ở đâu. Có nên tiếp tục học nữa không. Mình vốn luôn làm theo bản năng, và lần này bản năng bảo mình là nên nghỉ thôi. Mình cứ nghĩ tới cảnh bác già sống 1 mình (thực ra cũng đéo 1 mình lắm hehe), và nhớ tới mẹ. Dù rằng mình và mẹ cũng chẳng phải thân thiết gì lắm, nhưng nghĩ tới việc mẹ sống 1 mình, lại thấy chao ôi là buồn. Có lẽ rằng, mình không phải là đứa sẵn sàng gạt bỏ tình cảm để làm việc lớn, như bác già viết khuyến học, như bao nhiêu người khác; mình lcus nào cũng đặt tình cảm lên trên đầu, và bị tình cảm chi phối rất nhiều, rất nhiều.
 
Bây giờ đã qua năm mới rồi. Chúc mọi người có 1 năm 2017 bình yên, khỏe mạnh và luôn thấy yêu đời nhé( ^ω^ )
 
Lần nào nói chuyện với Trang, với anh tài cũng thấy thoải mái và tin tưởng con đường mình chọn. Mình luôn nghĩ rằng, bạn thân là người sẽ đưa ra thông tin mỗi khi chúng ta cần lựa chọn, và luôn ủng hộ lựa chọn của chúng ta hết mình dù lựa chọn đó thế nào đi chăng nữa.

Giá như bố mẹ mình cũng vậy. Mà không cũng chẳng sao, không ai có thể tác động vào mình được cả, trừ sự thật hihe =))
 
Dis mẹ .... Chợt nhận ra mình đéo có duyên với con hot girl nào cả ?? 2-3 ngày ngồi đợi xin add nick -_- Thôi ra đường quen gái thường còn hơn cmn hot với chả girl......
 
Đúng là tốt quá vs ng khác nhiều ngta theo thói quen sẽ coi đó là trách nhiệm của mình vs họ, bao nhiêu việc tốt ko ai màng, chỉ cần 1 lần phạm sai lầm lại nghĩ xấu mình ngay
Rồi lại còn.. Yêu người khác hết lòng .. nhận lại đc sự hiểu lầm :)
Lồng ngực nhức nhối , chẳng thể ngủ
 
có nên lấy vợ xa ? Hà Nội-Hải Phòng liệu có xa ?
 
Mình thích ở 1 mình, về bản chất thì luôn là 1 người hướng nội điển hình.

Tết nay buồn quá. Nhưng nó là 1 sự buồn thoải mái và thật đẹp. Năm tới, liệu mình hoàn thành được bao nhiêu điều mình mong muốn?
 
mình chả là gì của nhau, tự tung tự tác, tự vương vấn....
 
Đã ghét ồn ào mà... cứ réo mình mãi
 
Back
Top