• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Nhật kí online - Nơi tình yêu bắt đầu !!!

hào hứng và hơi lo năm nay. Nhwng lâu rồi mới có cảm giác vậy, đéo ai như năm rồi, lên kế hoạch cho 2019 xong chả có tý hứng thú nào về những mục tiêu đặt ra.

Dm mà phí quá, 4 năm đại học đáng lẽ phải có nhiều thật nhiều connections chất lượng thì mình chỉ quen toàn được mấy đứa bạn loz.
 
Mua qà k đc tặg h biết tíh sao
 
Buồn quá :(

Tối nay có 2 kèo rủ đi uống bia, mà mình chẳng đi để làm nốt cái task cục đặc sản trên công ty. Đáng lẽ mình nên đi, mình buồn quá :( Mình đã buồn như vậy hơn 1 năm rồi, giờ đây mình ngoài buồn ra thì còn thấy mệt mỏi nữa.

Chat với đứa bạn, nó hỏi do dậm chân tại chỗ nên buồn à? Không, mình vẫn handle tốt công việc, vẫn thăng tiến cả về vị trí, chuyên môn lẫn lương thưởng sau từng năm; chưa kể project mình dựng nên kết quả vẫn tốt, có thể năm sau mình sẽ thoải mái mà đi du lịch, chẳng cần đi làm nữa. Lại còn nung nấu 1 project khác trong đầu, vừa rủ rê được 1 thằng em insanely good tham gia nữa, hy vọng năm nay sẽ launch và có khách hàng.

Nhưng mình vẫn buồn quá là buồn. Mình chẳng thấy cuộc sống này có ý nghĩa gì cả.
 
Thày bên ngoài cười hoài ai mà biết
 
Mong năm nay tìm đuợc huớng đi cho mình :5onion12:
 
Thày bên ngoài cười hoài ai mà biết
Không cười chả nhẽ khóc à :< Mà khóc cũng có ai quan tâm đâu chws :<

Lắm lúc thấy mình yếu đuối như đàn bà vậy, lại còn phù phiếm nữa :'(
 
Mình nghĩ về cơ bản mình rất tệ trong việc quản lý bản thân. Các quyết định mình đwa ra thường rất nhanh chóng, và nhiều quyết định trong số đó rất là sai lầm, ngay từ khi mình quyết định mình đã biết rồi.

Nhưng nếu quyết định khác, đó có còn là mình? Đó có còn là con người mình muốn hướng tới?
 
Dạo này nói chuyện với Hà nhiều, cũng dần quay lại tính cách và suy nghĩ trước hồi về HN năm ngoái.

Đợt năm ngoái về HN đã khiến tính cách mình xây dựng 5 năm thay đổi rất lớn. Rất mệt mỏi.

Thôi làm lại từ đầu nào.
 
Dạo này nói chuyện với Hà nhiều, cũng dần quay lại tính cách và suy nghĩ trước hồi về HN năm ngoái.

Đợt năm ngoái về HN đã khiến tính cách mình xây dựng 5 năm thay đổi rất lớn. Rất mệt mỏi.

Thôi làm lại từ đầu nào.
thày toi tâm trạng thế, vẫn có tiền sống thoải mái là mừng rồi, năm nay t què giò lại thêm các giải bóng tạm dừng, cũng tâm tư lắm
 
oánh dấu ngày log acc trở lại =))

Dạo này mọi người tâm sự trên facebook mạng xã hội chị à, không có tâm sự trên đây nữa. Nặng lắm mới lên đây, chị ơi.
 
Back
Top