• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Nhật kí online - Nơi tình yêu bắt đầu !!!

you cannot miss this shot
 
Những ngày cuối năm, nhiều điều mới, nhiều mối quan hệ làm ăn quay trở lại. Giờ phải cân bằng thời gian dành cho con và cho công việc. Cố lên tôi ơi.!
 
Có thể sinh tại loạn thế, cùng thiên hạ quần hùng tranh phong, chính là một chuyện vui lớn của nhân sinh.
 
Giật mình nhận ra đã quá lâu không quay lại diễn đàn. Nhớ Hội Vườn Đào quá.

Hơn 20 năm, trôi nhanh như một cơn gió. các chiến hữu cũ đã vợ con gia đình hết chưa
 
upload_2025-2-17_12-28-35.png

lúc nói mình đã bước một chân vào nỗi sầu mới, thực ra chỉ là xạo lồng, vì tôi biết mình chết chìm trong đó lâu rồi.
 

Attachments

  • upload_2025-2-17_12-28-35.png
    upload_2025-2-17_12-28-35.png
    107.1 KB · Đọc: 172
Sú gơ đc tìm thấy rồi, đúng là chuyện tốt lành. Làm gì có chuyện gì xấu xảy ra vào ngày hôm nay đc chứ.
Mình vẫn giữ thói quen vào mỗi năm, đến ngày này, đều nhìn lên bầu trời kia, ngay cả khi nó trong xanh hoặc khi đã phủ lớp màn đêm, thầm chúc mừng sinh nhật cậu. Nhưng có lẽ năm nay cậu cũng đã có ai đó kề bên để ăn sinh nhật cùng rồi, lúc nào cũng vậy, chỉ là ko khi ở với mình thôi.
Đúng là thằng thất bại, đáng đời mày.
 
lúc nào cũng nằm ngoài mọi mối quan hệ mà ở đó tôi đã cho đi tất cả của mình, như một điều hiển nhiên.
không quan trọng thì có trao cả bản thân, cũng vẫn là không quan trọng.
 
Lâu lâu rảnh ngồi mở inbox của Facebook messenger lên đọc lại các tin nhắn cũ.
Hơi bồi hồi vì có những người ngày xưa mình đã quan tâm rất nhiều về họ, nhắn tin chat chit hàng ngày, nhưng các cuộc nói chuyện thưa thớt dần rồi bẵng đi 1 thời gian mình hoàn toàn ko nghĩ gì về họ nữa, giống như họ chưa từng tồn tại trong cuộc sống của mình, cho đến hôm nay mình đọc lại các đoạn chat với họ thì mới nhớ ra "À mình đã biết 1 người như thế"
Chỉ biết nghĩ thầm trong lòng, mong họ vẫn khoẻ, vẫn ổn.
Chắc đối với một số người thì họ cũng đã quên hẳn mình rồi.
Cuộc sống cứ âm thầm trôi qua.
Viết vài dòng lưu lại kỷ niệm vào 1 sáng chủ nhật âm u lạnh lẽo ở Dublin.
Gởi cho "tôi" trong tương lai nếu có đọc lại các dòng này, hi vọng cuộc sống đã có nhiều niềm vui hơn.
 
Back
Top