Nhật kí online - Tâm sự mỗi ngày của bạn !

Ehehe, webcam of e đâu, show đê show đê, bạn trai e ko biết a là ai đâu :-ss

Hoho, vừa mới dc biết tên ở nhà của nàng là "bé Bơ", iu quá đi thui ah, thèm ăn bơ ghia :-*
Em mà có webcam thì em cho nó xem rồi, làm gì đến lượt anh =))
Lão này làm mình nhột nhột :|.
Nhột gì thế cậu ;))
 
Mai mở world mới rồi, sắp xa người rồi... :-<

Đêm nay dự kiến là mưa trên gối đây...
Haizzz...
 
chuẩn bị thi bằng lái
lề mề thật =((
 
cảm giác thích 1 ng` , theo đuổi 1 ng` sẽ dễ chịu biết bao nếu e cho a chút tia hi vọng từ em :X, nhớ e :-*
 
Tớ phải nói rằng từ lâu chỉ nhìn cậu với Châu Tấn là tớ thấy xinh thôi. :"> Ý tớ là cậu xinh như Châu Tấn ấy :">
Tớ mà chém gió mai mưa dính sét liền. 8->
 
Sorry tình iu vì đã ko làm theo lời tình iu :(

Em thề, em hứa, em đảm bảo, từ tuần sau em sẽ thực hiện lời hứa :">

Mai anh iu sẽ nhận dc quà, cấm cười nhé :-" Hy vọng anh iu ko ghét :>
 
- Nản thật, 10 tháng 8 này tựu trường rồi. Một mùa hè lại trôi qua mà không có nhiều kỉ niệm....
 
ĐÔI DÉP
[spoil]
Bài thơ đầu tiên anh viết tặng em
Là bài thơ anh kể về đôi dép
Khi nỗi nhớ trong lòng da diết
Những vật tầm thường cũng viết thành thơ

Hai chiếc dép kia gặp nhau tự bao giờ
Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước
Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
Lên thảm nhung, xuống cát bụi cùng nhau

Cùng bước, cùng mòn, không kẻ thấp người cao
Cùng chia sẻ sức người đời chà đạp
Dẫu vinh nhục không đi cùng kẻ khác
Số phận chiếc này phụ thuộc ở chiếc kia

Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
Mọi thay thế đều trở thành khập khiễng
Giống nhau lắm nhưng người đi sẽ biết
Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu

Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh

Đôi dép vô tri khăng khít song hành
Chẳng thề nguyện mà không hề giả dối
Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
Lối đi nào cũng có mặt cả đôi

Không thể thiếu nhau trên bước đường đời
Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải trái
Nhưng tôi yêu em ở những điều ngược lại
Gắn bó nhau vì một lối đi chung

Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
Chỉ còn một là không còn gì hết
Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia ...
[/spoil]
 
Nhột gì thế cậu ;))

Linh cảm linh cảm :)).

Em giận rồi, rồi thế nào vài hôm nữa bạn bè lại bắt anh đi xin lỗi. Rồi phải đi xin lỗi, nhận hết mọi lỗi lầm về mình ( WTF ? ). Nếu em chờ đc tới năm sau thì anh sẽ làm. Nam nữ bình đẳng gì thế này.
 
Giấu cảm xúc tức là để cho mọi người có cái nhìn sai lầm về bạn đấy Thiên Bình à . Đặc biệt là trong ngày hôm nay , bạn phải bộc lộ hết tất cả suy nghĩ và cảm xúc trong lòng để tránh đi sự hiểu lầm của mọi người về bạn . Còn điều này nữa , Thiên Bình luôn nhớ là ở xung quanh bạn còn có người thân , có bạn bè tốt sẵn sàng nghe những dòng tâm sự của bạn đấy .

Màu may mắn : Hoa cà @.@ Ta làm gì có áo màu này mà mặc . Mà hoa cà là hoa gì ấy nhỉ ? :|

Con số may mắn : 24 . 24 là gì ? Có số 4 . Nhưng zậy là sao ? Chả hĩu . Đánh số đề chắc O.o Thôi , chả đánh . Chả biết gì về đề với đóm :))

Giờ may mắn : 20h O.o 20h là ăn tối xong r . Làm gì may mắn ta . Chờ .... :'>

Bói hay nhờ :'> Mà hiểu lầm gì ta ? O.o Thôi , im lặng là kim cương orihanco :'>

Cả nhà ăn trưa ngon miệng nhé :'>
 
Vẫn còn mà ....... Còn 1 cái kết chưa kịp viết...thôi thì ... để dành vậy nhé.... :-*
 

Nếu dành cho Mĩm thì thanks :)
 
Sáng thi rớt lý thuyết bằng lái mới ghê...

Mặc dù ở nhà mình làm test thì 11 đề mình hầu như đều làm được được hết đúng trên 13 câu...

Vậy mà khi vào phòng thi chả hiểu sao chỉ làm đúng có 11 câu trong khi 12 câu là đậu...

Chán...
 

Nếu dành cho Mĩm thì thanks :)

Dành cho Thiên Bình chung đấy . K phải của riêng Mĩm đâu ? :P

Yahoo bị gì k vào đc :((

Chuộc xe về r :-s { Lần sau đừng có mà gọi tao nữa . Ghét }
 
-Có đứa bạn Libra ^^ nghe cũgn vui vui :D
-Dạo này rảnh ngồi ko làm chuyện tào lao :)) ngồi type bộ đại thánh vương để ng khác edit thành truyện màu mới ghê, rảnh gớm :D
-Tình hình kiếm việc rất là đen tối, ko biết tình hình sắp tới sống chết thế nào :D
-Móa cái utorrent mất dạy wa', lúc thì 150+, lúc thì 1~2 bước đều, coi peer thì lũ kia có đám toàn 500+ T_T chó thật, cái bộ film này chắc bị j òy.
 
Đau lòng............................................................
 
Tớ phải nói rằng từ lâu chỉ nhìn cậu với Châu Tấn là tớ thấy xinh thôi. Ý tớ là cậu xinh như Châu Tấn ấy
Tớ mà chém gió mai mưa dính sét liền.
Hôm qua nói cái này. 8->
Hôm nay mưa thật. =)) Hãi quá. Ko khéo sét đánh thật thì toi. :))
 
Hôm nay phải nói là 1 ngày rất chi là lạ. Cả ngày buồn vì chuyện tình cảm, nhưng đến tối thì tụi bạn lại chơi... Mới làm quen đc 1 anh phi công cho hãng US Airway. Người Mỹ nên đẹp trai bà cố luôn :">. Cả đám 5 đứa vừa uống bia vừa giỡn ... Cuối cùng cũng thấy dễ chịu hơn, ko còn đau buồn mấy nữa... Người bạn mới này dễ thương! Được!

Lần đầu tiên trong đời uống bia = dong bong., bia đổ tùm lum trên thảm , mền :)) tụi quỹ quậy bà cố luôn =)) .. nhưng vui!
Xĩn quá thôi đi ngủ .. haha.. cái mền mình thích nhất bị ướt vì bia rùi, hic hic
 
em cũng lo lắng như mình :p
Yêu em nhiều thật nhiều @};-
 
Back
Top