[MP3]http://dl.mp3.kapsule.info/fsfsdfdsfdserwrwq3/2ccbf312079c8838dfec3a02c7778038/4a702bb0/b/4f/b4f694cf5e27027469e88fa9fd701de4.mp3?filename=Doi-That-Buon-Khi-Vang-Anh.mp3[/MP3]
Mưa . Hai ngày mưa tầm tã . À mà không , hôm qua mưa to hơn chứ . Ở ngòai đường từ lúc bắt đầu mưa đến lúc hết mưa

. Hôm qua đi với em yêu :-* .
Tại ta vô tâm , tại ta vô lo , tại ta .... bla bla bla nên giờ .... thế , nhỉ ? Đi mà tòan cười cười nói nói với em yêu k hà . Ta ngộ quá đi . Mà .... thôi vậy . Chỉ nhớ là ta chỉ cười chứ có làm gì ai kia đau đâu mà phải thế . Haizzzz . Đã bảo im lặng đi mà

Im luôn .
Đơn giản bây giờ ta vẫn còn say . Ta k thể nói yêu khi mà ta còn k biết đấy là cái gì . Ta rất tiếc . Ta tiếc vì ta mất một người có thể nghe ta . Nghe ích kỉ nhờ . Haizzzz . Ta tiếc vì hình như khi ta nhận yêu thương của ai đó mà k nói rõ , cứ im im . Ta rất tiếc . Ta k xin lỗi vì cả mi và ta đều k thích thế .
Em yêu bảo ta làm gì mà bây giờ mi thế . Chắc sao quả tạ chiếu ta rồi . Chả ai dám nắm cả

Mỗi em yêu thôi , nhỉ ? :-* . Đừng hiểu lầm . Em yêu là vì em yêu . Ta có nói với mi r mà .
Ừ , mi ở ngòai khác với lúc chat nhỉ ? Có lẽ ai cũng thế . Mà này , rút kinh nghiệm nhé . Mưa to thế mà bảo ta " ướt rồi , về đi "

. Cho dù ai đó có thích mưa cỡ nào đi chăng nữa , mà nhà thì xa , mưa thì to [ ta thì chả sao , em yêu bệnh đấy , lo lắm ~>.<~ , cả mi nữa , bảo mặc áo mưa mà chả mặc , dám bảo với em yêu là ta lì nhé . Dỗi đấy

]
Đi đây . Mai về update cái suy nghĩ " Hai ngày mưa .... " tiếp
P.s tình iu : :-* Thứ 7 nhaaaaaaaa :-* Chúng mình đi .... ấy ấy đi

Đi cái nãy ta với mi nói ấy
P.s Mũm : Chưa quên . Làm sao bây giờ ? Làm sao bây giờ ? Cóc yêu . Yêu mệt
P.s vợ chồng Cá Gô : Mai k đi đc . Thứ 7 nha :-*
P.s mi : Đừng biến mất . Đừng tự mình làm đau mình . Ta sẽ vui [ lúc nào mà chả thế

] . Tháng 11 à ? Ở PV đấy . Mi có ghé k ?

. Hay là lại bò vào thang máy r trốn như lần trước nhỉ ?
Ta sợ ...........