Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Có thể nói Sư Tử khởi đầu một tháng mới vô cùng xuất sắc, mọi việc diễn ra rất êm đềm, thuận buồm xuôi gió, bạn gần như đạt được tất cả những việc mong muốn. Điều quan trọng hơn, bạn thật sự tỏa sáng và nổi bật ở bất cứ nơi nào có sự hiện diện của bạn. Còn gì mà tuyệt hơn nữa cơ chứ. Dậy thật sớm, dang chào đón không khí trong lành của buổi sớm mai những ngày đầu tháng, đón chào những tia nắng ấm áp của ánh mặt trời và cảm nhận luồng khí tươi mát đang đi vào trong lòng. Đây thực sự là một khởi đầu khá trọn vẹn cho một tháng mới nhỉ. Khoảng ngày 4, bạn và một người đồng nghiệp có vẻ rất hợp gu và ăn ý với nhau và sẽ cho ra những tác phẩm độc đáo, đầy hứa hẹn. À, đến ngày 10, bạn biết điều gì không, bật mí nè, bạn sẽ trải qua được ngày Valentine lần thứ 2 trong năm đó. Vậy thì chuẩn bị tinh thần để đón những bất ngờ đầy lãng mạn nhé. Giữa tháng, nếu bạn không thể có được chính xác những gì mong muốn thì đừng cằn nhằn hay phàn nàn gì cả nha, hãy kiên nhẫn chờ đợi đi. Ngày 20, bạn sẽ được khám phá những điều hoàn toàn mới về cuộc sống, giúp mở rộng tầm nhìn của bạn hơn. Đến ngày 23, đừng do dự hay thiếu quả quyết vì nó sẽ chỉ làm chậm bước tiến của bạn mà thôi. Cố gắng dứt khoát đi nhé! Khoảng 27, 28 sẽ là những ngày tháng vô cùng tươi đẹp của tháng 8 này và đến ngày cuối tháng, nhớ tiết kiệm và bỏ vào ống heo nhé.
. 
nếu bạn không thể có được chính xác những gì mong muốn thì đừng cằn nhằn hay phàn nàn gì cả nha, hãy kiên nhẫn chờ đợi đi





đã lâu rồi,lâu lắm rồi...đã mất....ai sẽ mang lại.....cần đều gì...ước những gì...
lâu lắm rồi mới ngồi trò chuyện như vậy,lâu lắm rồi mình chỉ toàn nói chuyện với cái máy tính với những bài nhạc mình thích....
lâu lắm rồi,cảm giác...dễ chịu lắm...cám ơn...
gió mát.....phải chi nước lớn tí ngồi vọc nước há.....
nhớ lúc trước đi với mấy đứa bạn vui thật,1 năm rồi,tan rã 1 cách lãng xẹt......
vẫn còn hận tụi nó chơi mình 1 cú nặng quá mà chưa trả được thù.....
có ai cho mình cõng ko?muốn cõng 1 ai đó....
kết thúc đời sinh viên,tụi mày đã hứa đứa nào có vợ chồng thì kêu nhé,tao có món quà đặc biệt chờ sẵn tụi mày....
mỗi lần gặp là....chỉ biết cười trừ thôi...
Có 1 đều mình biết và mình sẽ giữ nó,giữ nó...
Hẹn Ước
p.s : kết thúc rồi, ko đếm nữa,nhận được 1 câu trả lời lạnh lùng,cũng từng nghĩ như thế....bye,mĩm cười chúc phúc.Luna.
Sống phải có chữ hiếu... :)
![]()
:P