Nhật kí online - Tâm sự mỗi ngày của bạn !

Đâu có, ta bảo là chơi H-Game đó mà ;))
 
Sặc, bỏ cái đấy sang 1 bên đê ! Anh chỉ muốn nói là, cái tuổi hiện h của e là 1 tuổi rất đep đấy, hãy sống và hưởng thụ nó đi, vậy thôi :-w.

Còn thèng Dark toàn chơi tiếng Nhật, chả hiểu nóa viết gì để mà trêu :-w.
 
Ko cho ai là tất cả !~
 
Hong muốn ng` ta trêu mới viết bằng tiếng Nhật. :">
Nói chung là... rất là... tình hình rất là tình hình đó huynh ;))
 
Đâu có, ta bảo là chơi H-Game đó mà ;))
H-Game chơi rồi bỏ ngang :">
Xem HCG thôi à :">
Giờ xem Futari Ecchi :">
Sặc, bỏ cái đấy sang 1 bên đê ! Anh chỉ muốn nói là, cái tuổi hiện h của e là 1 tuổi rất đep đấy, hãy sống và hưởng thụ nó đi, vậy thôi :-w.

Còn thèng Dark toàn chơi tiếng Nhật, chả hiểu nóa viết gì để mà trêu :-w.
Ờ thì đang sống, đang hưởng thụ mà ;))
 
Vì bây giờ đoán già đoán non cũng là một tội nên thôi, ko đoán nữa. :))
Lớp 12 kiểu gì cũng ko ở Hà Nội nữa nên làm những việc cần làm thôi. \m/

@Thủy Linh: như tớ đã nói, tớ tình nguyện cố gắng để ĐƯỢC cậu cầm tù. :">
 
2 đứa có truyện cười nào vui hem, kể ta nghe xem :-/.
 
Chán .... hôm này lại làm chuyện ngớ ngẩn ứ giống mình rồi , quan tâm chi ba cái đó để nhận được câu " quan tâm làm chi " , nhưng hem sao giờ mình thích vậy cơ , đau nhiều vào nhiều vào nữa , cứ đau hơn đi rồi đến lúc nó đến cái giới hạn của nó và thế là .... blah blah
 
Bão thế này không biết có bay được không nhỉ?

Mệt mỏi vì chờ đợi quá rồi.
 
Tự nhiên nó nói là : "Thà không yêu ai còn hơn yêu một người mà không đến được với nhau!"
Mình cũng thấy chạnh lòng
204.gif
 
1 năm học mới sắp đến rồi, chưa có chỗ ở ổn định nữa, năm nay sẽ cực lắm đây, người ta nhớ em lắm mà cứ phải chôn chân ở nơi này
 
[VIDEO]KgAAcnVjsZs[/VIDEO]
Nghe mà buồn :(:(:(:(:(:(
 
Heh ~~..

Lại thức đêm, đầu óc trống rỗng ..
 
Pư pư.
E chưa ngủ đâu.
Nó trằn trọc đầu óc em. :)
C vẫn còn ngây thơ lắm, trẻ hơn cái tuổi của c lắm, hơn cả tuổi của e nữa. :))
Và e quyết định:
1 là c kiếm đc bạn trai, e dứt hẳn.
2 là e sẽ đi dõi theo c. :)

E nghĩ là 2, với tính cách và cái nhìn của c, c chờ sét đánh hả? Hên xui lắm c ơi.
Thương c quá. :)
 
Lại thức trắng 1 đêm, đêm ngắn thế ?

Chỉ có đêm ta mới nghĩ đc thấu đáo mọi sự. Lòng còn chất chứa bao điều, sao lại thế. Cứ tự hỏi như vậy. Ta ko lừa dối nữa, chỉ có tấm chân thành này thôi. Mà sao ông trời còn bắt ta chịu quả báo nữa vậy.

Mong lắm 1 ngày bình yên.

Ngủ thôi.
 
Anh sẽ không bỏ cuộc, trừ khi em yêu người khác. :|
 
[mp3][FLASH]http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3playlist.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW6W7CZE||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent[/FLASH][/mp3]

First rose in spring

Chậc mình bị lây nghe bandari rồi :((

Untill 5 days .........
 
Back
Top