Nhật kí online - Tâm sự mỗi ngày của bạn !

chuẩn bị hành trang lên đường
haiz, vậy là hết hè rồi=((
 
những điều đó , liệu có đáng để mình bận tâm
những điều đó , dư âm còn đến bao giờ
những điều đó ... chính là khó khăn mà anh đang phải cố vượt qua

....

biết nói sao bây giờ , đành chơ thời gian thôi vậy ...
 
38790134665470c9942f4316470c0403.gif
38790134665470c9942f4316470c0403.gif
38790134665470c9942f4316470c0403.gif
38790134665470c9942f4316470c0403.gif
38790134665470c9942f4316470c0403.gif
38790134665470c9942f4316470c0403.gif

38790134665470c9942f4316470c0403.gif
38790134665470c9942f4316470c0403.gif
38790134665470c9942f4316470c0403.gif
38790134665470c9942f4316470c0403.gif


K biết đâu . K biết đâu . K biết đâu

Oa oa oa
 
Đúng đấy, nên xem xét lại những hành động đối với những người bạn của mình lúc trước, trước khi quá muộn. Đừng để đánh mất những người bạn gắn bó cùng vượt qua khó khăn và luôn luôn giúp đỡ mình trong quá khứ, hiện tại và có thể là tương lai nữa.
Vô tâm thì rất vô tâm.
Ích kỷ thì cũng rất ích kỷ.
Mới ngủ quên không nghe con bạn kêu cửa rồi này =))
 
Hờ hờ, cái này là vô tình chứ không phải cố ý :-"
Nói tóm lại là vẫn rất vô tâm [-(
 
Tình hình rất ư là tình hình .... :">
Yêu yêu yêu yêu nhiều lắm, thương thương thương thương nhiều lắm :-*
 
Ở một nơi xa ... không người quen biết.
Đôi lúc chạnh lòng tự hỏi, liệu em có nhớ đến anh chăng?
:)
Giống như bạn gì ở trên kia, dạo này mình dùng cái emo này nhiều quá, trong lòng cảm thấy không vui nhưng vẫn cố mỉm cười.
:)
 
-Máu PSP 3k lại nổi lên cuồn cuộn >_< có nên mua ko đây :(
-Tự nhiên có ng` gọi đt :)) lâu rồi ko gọi mà hôm nay tự nhiên lại gọi, cứ tưởng quăng cục lơ rồi chứ :D
-Mai lại đi làm ^^ ôi có việc làm thík wa', mai đi rút tiền rồi tìm xe nào :) chuẩn bị chiến con xe đi lại thôi.
-Quyết tâm hôm nay là ngày cuối cùng làm cú đêm, cố gắng đi nghỉ sớm trước 2h :D
 
Tự nhiên thấy sự hài hước của mình nó bay đâu hết. :|
 
Nãy chạy xe lên trường với con Cơ coi thử. Một đám học cùng mình bên 9a2 luôn xD Bao nhiêu đứa thi tiếng Anh là nhảy hết vô đó xD Vậy là không sợ tan đàn xẻ nghé rồi. Mà chả hiểu sao thằng Lý với con Như lại bị đẩy sang 9a3. Tội con Cơ, không được học chung Lý Khang chắc nó buồn lắm ;)) Thằng Đạt thì chung với tụi con Thắm con Thuỳ bên 9a1 rồi, thằng Pha cũng bên 9a1 luôn :-s Chậc, lớp nào cũng toàn HS giỏi, phầy trung bình toàn 8 trở lên không hà T-T kì này chết tôi rồi T-T
Haiz~ mong đến đi học quá~ Kiểu gì ta cũng cố gắng chui được vào top 10 xD
 
Finally, I can't have her :(
She will go soon :((
 
nói chung là vì anh yêu em thế đã đủ chưa
 
Dạo này ko biết làm sao mà cái khiếu hài hước nó bay đâu mất. Nhỏ đang ốm tính kể chuyện gì cho vui thì lại chẳng nghĩ ra cái gì. b-(
Thôi đi học thôi. :|
 
Yêu thế nào là lâu và...

đau thế nào là dài ?

Hạnh phúc của * em * là những ngày được nhìn thấy * anh *

%5Bart%5D%5Bkalam%5Dflower_yeah1_%284%29.jpg
 
Mới khỏi thì honey lại ốm.. :( thương thế ko biết..
 
.................................................................................................................
 
Em nhớ anh... em đang bệnh... đã thế còn gây với nhỏ đồng nghiệp, em mệt mỏi quá anh à, còn kì thi tháng 12, em ko còn nhiều thời gian nữa, em phải làm sao đây... Em cố gắng lắm rồi anh à... em nhớ, nhớ người nói yêu em, nhớ người thức khuya vì nhớ em, nhớ người ôm em thật chặt và nhớ cả lúc phản bội em và nói anh chưa sẵn sàng... thực sự em không hiểu... anh coi em như 1 món đồ chơi...? Anh là người khốn nạn nhất trên đời vậy mà sao vẫn còn nhớ... tại sao... nhớ những lời giả dối... tại sao..? Không khóc nữa...
 
Back
Top