Nhật kí online - Tâm sự mỗi ngày của bạn !

Làm lành với e rồi . Yêu Xa mệt thật :)
 
Vui . Cám ơn * C *
Bobi_-_Nini_%2818%29.gif


Ngủ ngoan cả lò
Bobi_-_Nini_%2842%29.gif
 
Thế là hết 1 đời người. Nhanh thật...
Đêm cuối quậy um trời, kiểu này hết ngủ 8-} . Đánh nhau rồi gọi cả công an ....
 
Mai là một ngày rất vui. :))
Ngủ sớm đến mai cho nhanh. :))
 
à à ơi ơi, mai đi chơi, anh về ... thứ 2 anh lại đi, mịe chưa cưới mà đi cứ như nà đèn cù... đi đi, ứ cần nữa ......


Học xong rồi... khà khà....
 
Làm lành với e rồi . Yêu Xa mệt thật :)

Sài Gòn yêu Hà Nội nè pal, một ngày bạn gái mình không cãi cọ đòi chia tay thì chắc không hết ngày để qua ngày mới được.

Đã vậy bạn gái mình là tiểu thư con nhà to nên suy nghĩ và cách hành động còn đặc sệt tính trẻ con cảm tính ít suy nghĩ; trong mối quan hệ mình là người nâng trứng hứng hoa, chỉ cần sai thái độ trong một câu nói là trứng vỡ hoa tàn, bạn gái la hét cãi cọ truy bức đến khi nào mình sai thì thôi, cứ nhè lúc mình đang ngủ từ 23h - 2h sáng là lại làm lành ngay.

Mình có điểm sai là dễ đổi giọng sang giọng bực bội mỗi khi bị chụp mũ, mà bạn gái mình chụp mũ chuyên gia, cô ấy chụp mũ trước -> mình đổi giọng -> cô ấy la hét -> mình im lặng -> cô ấy đòi phải có phản hồi -> mình nhẹ nhàng dịu dàng nhận mình đã sai -> làm lành ;))

Và dĩ nhiên nếu không làm lành thì bạn gái mình làm trò gì đó bựa bựa như là đòi chia tay, đòi tự tử, đập phá đồ đạc, bỏ nhà ra đi...

Kết quả: sau 1 năm yêu xa, bọn mình đã ở bên nhau thêm 1 năm nữa, zdậy là vẫn ngon lành như ngày nào mới yêu nhau :D

Vẫn cãi nhau 1 lần/ngày; nhiều lúc mình chẳng biết bao giờ bạn gái mình mới có những suy nghĩ chín chắn, một câu nhịn là chín câu lành,... nhưng mình thực sự thấy vui và hạnh phúc, khi mình hiểu một người, nắm bắt được người đó, và biết rõ tình hình là sắp chiến tranh hay hòa bình, và cả chuyện...cả chục năm nữa mới có thể chia tay, vì hai đứa sinh ra như giành cho nhau, chuyện này rận nhà tự hiểu; rận bên ngoài đứa nào đỡ được một trong hai đứa chắc chỉ có bản song sinh của hai đứa mới nổi.

Ông Hikaru cố gắng lên, yêu ở đâu cũng không quan trọng, quan trọng là chia sẻ body & mind blah blah blah...

Sáng sớm trước khi đi làm bullshit cái đống nhiều dấu phẩy với sến củ sến chuối này làm gì vậy trời!
 
Nhiều người yêu xa nhỉ :x

...Con người sinh ra không ai có quyền lựa chọn cha mẹ và anh em cả ... :((
 
Sài Gòn yêu Hà Nội nè pal, một ngày bạn gái mình không cãi cọ đòi chia tay thì chắc không hết ngày để qua ngày mới được.

Đã vậy bạn gái mình là tiểu thư con nhà to nên suy nghĩ và cách hành động còn đặc sệt tính trẻ con cảm tính ít suy nghĩ; trong mối quan hệ mình là người nâng trứng hứng hoa, chỉ cần sai thái độ trong một câu nói là trứng vỡ hoa tàn, bạn gái la hét cãi cọ truy bức đến khi nào mình sai thì thôi, cứ nhè lúc mình đang ngủ từ 23h - 2h sáng là lại làm lành ngay.

Mình có điểm sai là dễ đổi giọng sang giọng bực bội mỗi khi bị chụp mũ, mà bạn gái mình chụp mũ chuyên gia, cô ấy chụp mũ trước -> mình đổi giọng -> cô ấy la hét -> mình im lặng -> cô ấy đòi phải có phản hồi -> mình nhẹ nhàng dịu dàng nhận mình đã sai -> làm lành ;))

Và dĩ nhiên nếu không làm lành thì bạn gái mình làm trò gì đó bựa bựa như là đòi chia tay, đòi tự tử, đập phá đồ đạc, bỏ nhà ra đi...

Kết quả: sau 1 năm yêu xa, bọn mình đã ở bên nhau thêm 1 năm nữa, zdậy là vẫn ngon lành như ngày nào mới yêu nhau :D

Vẫn cãi nhau 1 lần/ngày; nhiều lúc mình chẳng biết bao giờ bạn gái mình mới có những suy nghĩ chín chắn, một câu nhịn là chín câu lành,... nhưng mình thực sự thấy vui và hạnh phúc, khi mình hiểu một người, nắm bắt được người đó, và biết rõ tình hình là sắp chiến tranh hay hòa bình, và cả chuyện...cả chục năm nữa mới có thể chia tay, vì hai đứa sinh ra như giành cho nhau, chuyện này rận nhà tự hiểu; rận bên ngoài đứa nào đỡ được một trong hai đứa chắc chỉ có bản song sinh của hai đứa mới nổi.

Ông Hikaru cố gắng lên, yêu ở đâu cũng không quan trọng, quan trọng là chia sẻ body & mind blah blah blah...

Sáng sớm trước khi đi làm bullshit cái đống nhiều dấu phẩy với sến củ sến chuối này làm gì vậy trời!


Thanks . Đành phải tiếp tục vào niềm tin thôi .:">
Nhưng mà cái đoạn in đậm là sao :-w
 
sao phải xoắn, sẽ cố quên, sẽ được thôi mà, cố gáng lên.....................
 
:-<
Ước gì có thể san sẻ đc 1 phần những gì anh đang phải chịu đựng >_<
 
vẫn đắm chìm trong game online,có ai đưa tay kéo em ra với :|
 
Yêu xa..... Yêu !
 
[MP3]http://media14.nhaccuatui.com/0a6e4f51e44f5a71f71db99e685d1c08/4a6c0945/NCT32/Dung%20roi%20xa%20anh%20-%20Reno%20%5BNCT%202888835242%5D.mp3[/MP3]​

Hôm nay lại giống hôm qua r =)) Chỉ giỏi đi chọc phá người khác thôi :))

Mong đến ngày mai đc gặp em :-* .

Mong lúc * c * thi xong đc mua bóng và kẹo :-*

* Đi Tea House * ;))
 
@ Mĩm : bài nhạc nghe hay nhỉ :-"

Trả cho em,trả hết tất cả cho em,xa rồi,xa quá rồi.......
Xóa hết tất cả kí ức về em nhé.......
Quả thật những lúc xa xưa ấy, anh đã hạnh phúc, đã mơ ước thật nhiều.....
Giờ này trong anh lẽ loi(lúc trước thôi,giờ anh có * v * rồi nhé:P),đó là lời yêu và lời hứa em dành cho anh là vậy sao?.....
Anh biết,em đang sống tốt và hạnh phúc,có lẽ đều em ko ngờ là anh lại biết em đang ra sao trong khi 2 đứa rất xa nhau;;)......
Thôi,câu cuối anh dành cho em nè : Chúc em hạnh phúc !!!


Hiện tại lo thi và kiếm cái gì làm cho ra hồn đã,để dành tiền cưới vợ nữa chứ :-"
 
Giờ có chị nào ôm em cái không nhỉ, thèm mùi của chị quá :'>
 
tự dưng thấy đời nhạt thếch ,tội lỗi :|
 
Mệt phờ cả người.
Chẳng biết đã về chưa nhỉ?
 
Back
Top