Nhật kí online - Tâm sự mỗi ngày của bạn !

Tự nhiên muốn thi Mỹ thuật quá , nhớ lại hồi trước vẽ vời bỏ ngang , h muốn học vẽ lại :(
 
24 tháng 9 năm 2008
1 năm 1 tháng 1 ngày sau khi sinh nhật bên cạnh người yêu !
Ngày 1 người bước vào cuộc đời em...
Mong là sẽ không bước ra nữa !~
 
Sắp bước tới một hành trình mới. Hehe
 
Well done :-<

Ốm 3 ngày vật vã thì nhận được mấy dòng sau :

" **, mai có đi học không....ờ "
" mai đi học ngay ! đem vở cho tớ !.. "
" sao rồi "

Zzzzzz
 
Cầu toàn quá nên thành ra thế này đây. :|
Quý giá quá, đẹp quá, thương quá thành ra sợ mất.
Có rồi chỉ muốn giữ lấy mãi nên thế này có khi tốt hơn. Ko có thì mất thế nào được.
Cả 2 cùng mệt rồi. Nghỉ một tí cũng ko chết ai đâu mà. :)

Mau khỏe! :)
 
Này , ta nói . Yêu thương là hạnh phúc , nhỉ ?

Thế .... ta đang hạnh phúc r thì chắc k cần yêu thương nữa , nhỉ ?

Còn 60% ....

 
Chẳng bao giờ vướn vào chuyện tình cảm nữa, 3 lần rồi, hãi lắm rồi...
 
Thời gian lấy đi của con người tất cả: sức khỏe, sắc đẹp, sự ngây thơ của người con gái ta yêu và cả cái nhìn màu hồng về xã hội. Nó cũng lấy đi chính nó-thời gian.
 
Sao lúc nào cũng nghĩ về nhỏ mà lại chẳng bao h nghỉ về vợ
 
Mệt quá , đau đầu từ lúc sáng dậy , nhức như búa bổ

3 đêm - 3 viên thuốc ngủ

Hy vọng sẽ sớm khỏi bệnh
 
In The Air Tonight - Phil Collins
Xem Hangover xong kết bài này quá xD
 
3h ngủ - 7h dậy , lại trở chứng , sao mãi mà ko khỏi :((
 
Chuột cắn hết 1 nửa gói ruốc của mình :-??
 
Hờ hờ... 6 ngày rồi không Internet :)) Giờ chẳng còn gì để vương vấn nữa rồi, nhẹ lòng quá...
 
Thôi kệ... mọi chuyện rồi cũng qua :))
 
Back
Top