Ngày xưa em cứ nghĩ trên đời này em chỉ tin 3 người - ba, mẹ và anh. Nhưng hôm nay lại phát hiện anh đã không giữ lời hứa với em. Anh có biết cảm giác đó thế nào không? Tính em rất khó, dù nhỏ nhặt cách mấy nhưng em vẫn suy ngẫm và suy diễn. Nếu chỉ 1 lời hứa nhỏ mà anh cũng không thể giữ thì làm sao anh có thể giữ những lời hứa lớn lao khác đc??? 7 năm qua 2 đứa có rất nhiều kỷ niệm buồn vui với nhau. Em luôn cứ ngở anh là người cuối cùng trên trái đất này làm em buồn. Em cứ ngỡ dù ai có làm em khóc đi nữa thì dứt khoát người đó không phải anh. Em cứ ngỡ dù anh chịu đói thì vẫn luôn dành phần ngon cho em. Em cứ ngỡ anh là người như thế. Nhưng có lẽ 7 năm qua em đã tự tưởng tượng ra chăng? Tình bạn và tình yêu của chúng ta, có thật như em nghĩ không? Hay tất cả chỉ là suy diễn của em? Có lẽ lời nói chia tay với anh ở yahoo không hợp lý cho lắm, nhưng ngay bây giờ em không còn muốn nghe giọng anh qua phone và em cũng không ở gần để có thể gặp mặt nói lời chia tay với anh. Xin lỗi anh vì phải chia tay qua yahoo mess. Từ nay em sẽ chỉ 1 mình trên cõi đời này, nhưng em thà 1 mình còn hơn với 1 người mà em không tin tưởng vào lời nói của họ. Ngay lúc này đây, ngồi viết dòng nhật ký này thì nước mắt em cứ rơi. Thất vọng ư? Quá xá thất vọng! Dù 1 lời nói dối nhỏ nhưng lại làm em tự hỏi bản thân mình .. vậy những lời yêu thương anh đã nói có phải thật không hay tất cả chỉ là giả dối? 7 năm qua em cứ tưởng anh hiểu em. Nhưng anh chả hiểu em! 7 năm .. em đã mất đi 7 năm thanh xuân của mình ......