Nhật kí online - Tâm sự mỗi ngày của bạn !

Ồ , ra là thế àh . Hơi bị ngạc nhiên quá đỗi . Hờ hờ ...
Vui đấy . Tình cảm tiến triển nhanh thế cơ àh ? Nhỡ thấy mất rồi , hihi
Chúc mừng !

- Về mình :
Còn ko đc koi là 1 cái gì khác , chỉ là 1 thứ '' ... ''
Từng hứa cái gì lời hứa đó cũng theo gió mà bay đi .
Thôi tự biết thế đc rồi , ko cần phải ghi ra nhiều làm cái quái gì .
Đọc đc ng ta cười cho vào mặt .
 
: ) mình là gì chứ ?
 
Đôi khi phân vân với chính mình đâu mới là tình yêu mình đang kiếm tìm.lại 1 đêm mất ngu
 
10 ngày nữa sẽ quyết định mở cánh cửa này hoặc đóng lại...
 
Hôm qua là một ngày đầy bất ngờ, nhiều chuyện ập đến 1 lúc, thật thú vị ...
 
Vẫn chưa điều khiển đc bản thân để tập khí :( , nhiều lúc vẫn bỗng nhớ về em , tại sao tôi lại k thể quên đc ? :((
 
không muốn nhưng cứ phải đi, không vui mà mặt cứ phải cười, ôi cuộc đời
 
Há Há! Thế là đỗ rồi, biết mà biết mà:))
 
Ngày hôm nay là ngày đầu tiên mình bước vào box này , mọi thứ thật là xa lạ , mình không biết các bạn đang nói gì :(
 
hôm nay ngủ ngon :) ngủ tới 6h chiều xong bước ra khỏi cửa định đi chơi thì mưa =))
 
Cho dù đó là giả dối, cho dù là bị lừa hay là điều gì đi nữa,... cũng sẽ nhớ mãi những ngày này, lần đầu tiên trong đời,... rung động ! Mong mãi những giây phút này :)

Biết là khó với tới nhưng sao không nỡ buông ra
 
Tình cảm : Thấy chơi vơi. Đêm vẫn nằm mơ, nhưng ngày thì lại đóng băng. Muốn có một bờ vai để dựa vào !

Công việc : Sẽ bắt đầu như mới bắt đầu, hy vọng thế !

Học hành : Nỗ lực sẽ phải mang đến thành công !

Fight ! Fight ! Fight !
 
Cười, rốt cuộc... mình luôn luôn đi xem phim một mình, luôn là thế :)
 
nếu mình can đảm hơn :(
nếu được quay lại 6 tháng trước để mình tìm hiểu kĩ hơn :((
nếu, nếu, ..................................
 
Gượng cười .
 
Chỉnh sửa cuối:
=.=' sáng h sao mưa suốt,chả ai đi đâu được >_<
 
Đúng là rảnh quá nên lo ra hoài, thanks bé Seo nhiều hehe <3
 
lạnh lùng không quan tâm là chỉ muốn quên đi mọi thứ :)
 
Back
Top