- 6/12/05
- 205
- 34
1 ngày nữa trôi qua , chuỗi ngày đầy nước mắt hòa lẫn nỗi buồn ...cố gắng cố thôi ,thôi thì không nhắn tin không gọi ...miễn sao em cảm thấy vui ...Dù gì đi nữa , anh lúc nào cũng vẫn thế...Vẫn yêu em Kim à. Nhớ ... nhớ cái ngày hôm qua ...em cứ khóc khóc vì 1 người khác dù anh có khuyên em thế nào cũng vậy ,em khóc đâu biết là anh đau đau lắm ...khi nhìn thấy em như thế ,mâu thuẫn mâu thuẫn 1 phần anh không muốn em cứ phải thế , chỉ muốn em mỉm cười ,đừng khóc , đừng khóc nữa...Em khóc trong vòng tay anh nước mắt rơi trên áo anh ...Thật sự không biết người ta có yêu em hay không hay chỉ vì trách nhiệm mà ...Anh cứng đầu ,ngoan cố ...làm em phải khó xử em bảo có tình cảm với anh ...thế đủ rồi , anh chỉ cần có thế ...niềm tin, tương lai , mục đích sống của anh .Cảm ơn em , em không biết em có ý nghĩa thế nào với anh ...vì em mà anh sẽ thay đổi ...Kim à đừng bao giờ nhắc đến quá khứ của em , anh không quan tâm đâu ...anh biết biết chuyện em nằm bệnh viện là vì lý do gì lâu rồi mà anh muốn nói chỉ sợ làm em đau thêm...
Kim yêu em nhiều ...:)
Kim yêu em nhiều ...:)










