Chat với Đỏ về giấc mơ kì lạ hôm trước, nghĩ đến P, rồi check invisible cả P lẫn anh. anh offline (chả biết đi đâu nhỉ

), P cũng offline (cái này thì đoán được, vì có mấy khi P onl đâu -,-')
Ấy vậy mà, ngồi nghĩ vẩn vơ một hồi thì P nhảy vào chat :o. Ngạc nhiên lắm, một phần vì lâu lắm rồi mới chat với P, một phần vì thật ra là đang nghĩ đến P -,-'
Cảm giác sao nhỉ?bồi hồi, lâng lâng đầy cảm xúc ... và nhận ra, mình chưa bao giờ quên được P, ngay cả khi mình hận P nhất. hình như càng hận mình lại càng yêu P hơn thì phải ... nhưng mình và P k thể đến với nhau, đó luôn là hiện thực rõ ràng nhất ... và việc yêu P, có lẽ sẽ luôn nằm trong tiềm thức ...
[spoil]P: anh cũng phải thật lòng mà nói
P: ở bên em
P: anh có 1 cái cảm giác gì đó
P: chả giống như ở cùng những người khác chút nào cả
P: có 1 cái gì đó
P: khó có thể mà quên đi được
XM: chà
XM: em ko biết cái cảm giác của anh nó ntn
XM: nhưng em cũng k thể quên được anh
XM: bởi vì
XM: anh là ng em vừa hận vừa yêu
XM: càng hận anh thì em lại càng yêu anh
P: anh biết điều đó chứ
P: nhưng anh
P: cũng ko hiểu nổi bản thân mình thế nào
P: vốn sống bằng lý trí
P: nhưng nhiều khi
P: tình cảm lấn át lý trí hoàn toàn
P: có những cái
P: xảy ra với anh
P: nhưng anh cũng ko thể nào giải thích được [/spoil]
Nếu là lần đầu tiên biết chuyện, có lẽ, mình đã rất đau, đau lắm; nhưng những lần sau thì k, vì "em chín chắn hơn", P đã nói vậy cho lần gặp sau với mình, khi hồi nãy nói chuyện điện thoại, mình hỏi P. Đúng, mình chín chắn hơn, và nỗi đau cũng theo đó nhạt hơn, nhưng tình cảm thì lại k -,-' ... Đời mà !
Hôm nay anh k vui. mình cảm nhận được thế, và vì nghe giọng điệu trong tin nhắn nói thế -,-' chắc lại chuyện gia đình rồi :( cố lên nào anh, em sẵn sàng chia sẻ cùng anh mà :) Đừng ôm mọi chuyện một mình anh nhé :)