Hehe. Đang cúm mà chiều vẫn hăm hở đi bơi với mấy đứa nhỏ.

Tối ghé Daiso xem thử rồi đi Anly với Auzora. Ghiền món đá bào trà xanh ở đó rồi. 2 đứa gọi 1 hồi hết cái thực đơn, cũng ko có gì nhiều, toàn đồ ngọt. Lạnh lạnh, ngọt ngọt, đã lắm.

Cám ơn Auzora. xD
3 ngày nghỉ. Đi chơi nhiều, cả LS cũng up 99 rồi.

Đủ thứ để làm, để đi, em hoàn toàn ko nghĩ đến anh, bù lại, em vui lắm.
Cuối cùng thì em đã có can đảm để đi đến quyết định này: tìm 1 góc đẹp nhất trong tim, chôn chặt hết kỉ niệm của em và anh trong đó. Chỉ giấu đi thôi, ko quên đâu. Giấu đi để khi nào trời SG nổi gió, em lại lấy ra gặm lại. Chắc chắn lúc đó em sẽ ko khóc, chỉ cười thôi. Kỉ niệm đẹp mà. ^^
Em sẽ ko vướng bận gì nữa, sẽ sống cuộc sống của riêng em. Sống như 3 ngày qua em đã sống, đi đây đó với bạn bè, chơi trò chơi em yêu,... và em thích bản thân mình như thế. xD
Những ngày hạnh phúc bên anh ko quá dài, đủ để em biết đc thế nào là cảm giác có người yêu, có người quan tâm đến mình. Cám ơn anh nhiều lắm, nhưng có lẽ chúng ta ko dành cho nhau. Mong anh vui vẻ bên chị ấy.

<Có thể đêm nay em sẽ khóc 1 tí, nhưng rồi sẽ qua nhanh thôi. :P>
"Got the radio on, my old blue jeans
And I'm wearing my heart on my sleeve
Feeling lucky today, got the sunshine
Could you tell me what more do I need
And tomorrow's just a mystery, oh yeah
But that's ok
I'm alone, on my own, and that's all I know
I'll be strong, I'll be wrong, oh but life goes on
Oh, I'm just a girl, trying to find a place in this world
Maybe I'm just a girl on a mission
But I'm ready to fly"
@Ss: iêu ss nhiều, bé hết bệnh rồi. :-*