Nhật kí online - Tương lai là những điều tốt đẹp !

Thì ra mình giống ~ ng khác , thì ra trong mắt ngta mình giống ~ ng khác :))

Ừ thì gọi anh , có gì đâu , nhở :))

Nhưng mà ....

Mình giận rồi !~
 
ÔI mình lại dính trap nữa rồi . BIG TRAP X_X
Ngu bm ra :)) Má nó :)) Ai đó ngăn tôi lại đi :-s
 
Cảm giác như đã đánh mất đi 1 phần gì đó trong con ng của mình .
Nuối tiếc ...
Mình điên quá là điên :(( :((
Quá điên , vô cùng điên =))
Đúng là chán đời thì dễ làm việc điên khùng mà ... Ôi tôi hối hận quá :((
 
Không được dừng lại \m/

1aad116ca1c010_full.jpg
 
hôm nay tâm trạng hơi tốt :x tác dụng phụ của ... chăng :">
 
haizz , thỉnh thoảng mới 1 tin nhắn hỏi thăm , trả lời lại là 1 lịch sự.
có khó khăn lắm k .
nhiều người thật kì lạ.
 
Lặng yên nghe tiếng mưa rơi,
Lặng yên để thấy đêm trôi.
Lặng yên nghe tiếng thở dài...
Lặng yên nghe xót xa trong tôi.
Lặng yên khi anh nói chia tay.
Lặng yên nghe nước mắt rơi...
Lặng yên trong cơn mưa buồn.
Lặng yên nghe nỗi cô đơn...
Thôi đành em cất bước ra đi,
Thôi đành để xót xa riêng em
Thôi đành giữa phố người đông vui.

Lặng nghe tiếng con tim để biết anh yêu em nhiều hơn.

Nhìn anh cất bước đi, làm tim em nhói đau không thôi
Anh xa khuất mờ, giữa phố người
Chuyện tình yêu chỉ là giấc mơ thôi
Từng cơn mưa khẽ rơi, từng giọt mưa giá buốt tim tôi
Yêu anh rất nhiều nhưng em đâu có ngờ
Để mình em giờ ôm nỗi đau, nỗi đau giữa cô đơn.

I Miss You - 1 tuần rồi nhớ lắm em ơi
 
k dc tin k dc tin k dc tin ..... trap đấy 8-x
sắp thi mà ta vẫn nhởn nhơ .... lười quá đi =,,=
tối chủ nhật nào cũng làm bt hết à ? gọi đt thì k nghe máy , bảo đg làm bài , đg sạc pin .... blah blah blah .... làm bài hay là làm j thì ai mà biết dc :))
trưa hẹn 12h thì bảo là đi ăn cơm, lại ngồi chờ hơn 30p , nc dc 15p ---> đi ngủ .
chắc là chán gặp mặt nói chuyện lắm rồi phải k ?
" That's all right because I love the way you lie " ----> Such an idiot !
Chán lắm rồi :))
 
Hehe hôm nay vui. :x
 
Tớ chẳng nói gì hết đâu ! :) 1 năm trước tớ đã có lỗi với bạn ,tớ biết hành động đó là xúc phạm bạn...và bây giờ tớ chịu đựng lại sự xúc phạm của bạn gấp nhiều lần như thế rồi !Tớ trả đủ cho bạn rồi... Bạn tự hiểu đi nhé....tớ quit !

....bạn ác lắm !
 
Một giấc mơ kỳ lạ nhưng đẹp không thể tả nổi, chưa bao giờ mình có cảm giác thế này, thật hạnh phúc, ước gì nó kéo dài mãi nhỉ.
Mong chờ đến ngày mai !!!!!!!!
 
Vừa onl thì em off, tự nhiên thấy chạnh lòng, và cũng tự nhiên nhận ra rằng...

Mình lại ngộ nhận rồi, hết rồi mà, đâu còn gì.

Mơ rồi lại tỉnh.
 
Chẳng biết là đang tìm cái quái gì trong mấy tấm hình đó nữa. Cười tươi lắm đó, chẳng khác gì trc đây đâu :)
Hôm nay nhỏ onl khuya, 1h30 chưa ngủ. Muốn nói vài câu nhưng lại ngại, chẳng biết nói gì :-< Tự nhiên mọi chuyện càng ngày càng rối lên. Cho dù có thích nhỏ chỉ vì lí do chết tiệt đó (hoặc chẳng có lí do nào) thì mọi thứ vẫn cứ như vậy :| Life is life =((
 
Mưa, mình ghét mưa, ngày mai mà mưa là bán muối luôn, nản quá.
Con xin ông trời cho con 1 ngày thôi, nắng nhiều lên, trời trong xanh mát mẻ nhiều gió nhưng đừng có mưa. Hãy cho con 1 ngày thôi sau đó mưa bù cũng được mà, có khó gì đâu. Năn nỉ ông trời đó, chưa bao giờ xin ông điều gì mà :D.
Hy vọng vào ngày mai tươi sáng !!!!!!!
 
May là trời ko mưa..

Mưa thì mình lại ngồi ngẩn ngơ mất...

Nghĩ về những thứ đã qua...

---------- Post added at 22:49 ---------- Previous post was at 21:27 ----------

Mai đi bình an nhé...

Nếu có duyên, nhất định ta sẽ gặp lại, nhất định đấy......

Bạn của tớ...
 
Bắt đầu phải cố gắng rồi, không được dừng lại

never-give-up.jpg
 
Not another date !!!

Muốn gặp lắm, để líu lo kể anh nghe chuyện xin được việc, chuyện học Toeic, chuyện linh tinh.

Thế mà sao nhỉ ? Qua lễ ý àh ? Muộn lắm ý :-<

Lúc đấy thì nguội rồi còn đâu +_+



..........

Thôi vậy, tranh thủ ra quán ngắm cute smile vậy, haizzz :-<

Làm, học, ăn, chơi, ngủ, nghỉ ... chẹp :">
 
Tròn xoe 20 tuổi :)
Nhưng vẫn có đôi chút méo mó !~
 
Back
Top