Nhật kí online - Tương lai là những điều tốt đẹp !

Nên chọn câu "Ta không tin" hay chọn câu "Ta đã bị lừa tình", cuối cùng ta cũng đã chọn dc 1 câu : "Ta đã bị ta lừa, tin tình" :D
 

Ở nơi đó thiên đường không có những ngày MƯA ... ♥
 
Chỉnh sửa cuối:
Câu status dành cho Em, Em hỏi có nghĩa là gì, trả lời bâng quơ, chỉ là 1 câu thơ anh thích...

Em là niềm hy vọng đã tan biến. Là một giấc mơ không trọn vẹn...

Em biết, sao Em cứ hỏi, sao Em cứ làm anh đau?
 
"You won't find it here
Look another way
You won't find it here
So try another day..."
 
Unforgivable ...
Never ...
--------------------------------------
 
20/9 bắt đầu cuộc đời sinh viên.
Nhớ mấy chị em quá.
"Có những thứ khi ta chưa có, ta lại muốn có. Những thứ khi ta đã có rồi thì ta lại chán chê. Nhưng khi vuột mất rồi thì lại hối tiếc", có ai như mình ko? Nhớ 7 chị em quá, nhưng buồn thê thảm, có điều gì, thông báo gì của trường, mình đều send mail cho chị em biết, vậy mà khi mấy chị em biết có thông báo mới, chẳng ai nói gì cho mình hết. Chơi gì kì thế ko biết ...
Tâm trạng lúc này hệt như bài Broken Dreamy Day
"Once we said goodbye, I could feel the day of lonely would come"
:(
 
Chúc em có một chuyến đi bình yên. :)
 
Càng lúc càng lạnh . *Độ 0 tuyệt đối đang được giữ trong trái tim tôi và không ai , không một ai có thể làm nó tan ra như vậy lần nào nữa , sẽ chỉ giữ trái tim này nguyên vẹn vậy thôi!*
Đây thực sự là điều mình muốn sao . Muốn từ bỏ và bị từ bỏ . Thật sự muốn vậy sao ?
Thật sự mình ổn và không có gì xảy ra với mình sao ?! *lời nói dối chân thành*
Đã chấm dứt từ lâu rồi cơ mà sao lại nhói tim , đau quá vậy ?
Tôi thật sự muốn nói tôi không ổn nhưng khi mọi người biết họ có thể giúp gì đc cho mình .
Cười ! Cười cho mau qua đi khoảng thời gian này , thế thôi cũng đc rồi !
 
Khó chịu , khó chịu !~

Give up !~

Yes , I can !~
 
Tạm xa nhau em nhé,thời giân sẽ trả lời tất cả,anh yêu em................
 
Sau 15 phút trò chuyện sáng nay với người mà mình tin tưởng đã giúp mình nhận ra còn nhiều điều sâu xa mà mình chưa nghĩ đến hoặc đã cố tình bỏ qua đằng sau cái gọi là tình yêu mình đang theo đuổi. Không hy vọng, không buồn, không nhớ nữa, chuyện gì đến thì nó sẽ đến thôi !!!!!!
 
Buồn... vì không thể xác định được bản thân hiện diện vì cái gì
 
Baby dont worry, you are my only ... If the sky is falling down ... Down down down down ...
 
Training training training +_+
 
dạo này ăn nhìu wa', tính sao đêy :(( nhìu đồ ăn ngon wa' :((
 
em thích ồn ào, xô bồ, đông người vui vẻ, em phóng khoáng, giao thiệp rộng, nhiều quan hệ ...

anh thì ngược lại ...

thôi, xem như không có gì :(
 
hết cuối tuần lại bắt đầu 1 tuần mới, nhiều thứ để lo, nhiều thứ để tính , ôi mệt mỏi.
 
Back
Top