Nhật kí online - Tương lai là những điều tốt đẹp !

Thứ sáu ngày mười ba, trời mưa không đúng lúc làm vỡ cả kế hoạch, hơi xui 1 tẹo. Tình cờ gặp lại tình đầu, vui vì lại được nhìn thấy em, em vẫn thế, xinh xắn, thông minh, lém lỉnh cứ làm mình cười hoài, và có 1 thoáng nào đó khó chịu khi bên cạnh e còn 1 người khác nữa..., chắc 2 đứa mới đi du lịch về hay sau mà đứa nào cũng đen thui :-w, tặng e 1 cặp vé xem phim và bù lại bằng 1 lời hứa đi ăn lẩu. Mình có nên đi ko ta :))

Thứ sáu ngày mười ba, phòng kế toán làm 1 quả cả công ty sốt vó, tưởng thứ 7 chủ nhật ngồi nhà xem phim, chơi game ko dám bước chân ra đường rồi...6h00 pm nhận dc sms có lương :)).

Tương lai là những điều tốt đẹp

__Cho những người biết nắm bắt cơ hội và hay gặp may mắn :)).
 
1 năm xui xẻo, 2 lần tông xe, may mà ko làm sao cả.
 
Trời mưa ảnh hưởng tới công việc nhiều quá :-<
 
mới uống tý đã say.... dạo này kém quá ..........:(
 
Sau mỗi lần vấp ngã , tôi lại đứng dậy ... để vấp ngã lần nữa \m/

1 lần nữa lại trốn tránh . Biết bao giờ đây , cái thế giới thuộc về bản thân ?
 
:) Nhắm mắt....để ko bật khóc !

...nhắm mắt,để gượng cười như một thằng ngốc !
 
Chỉnh sửa cuối:
Thứ sáu ngày 13, ....
đã lâu rồi .....
nhớ lại những trận zoombie cùng em
ngồi cạnh em trong quán net
chạy trốn cùng em trong thứ sáu ngày 13
lúc ấy sao mà hạnh phúc đến thế
ước gì thời gian quay trở lại
để lại được bên em :X
 
Chuẩn bị bước vào thời kỳ mới, khép lại thời kỳ ăn chơi thác loạn thâu đêm =))
 
Bạn : Cứ mãi thế này cũng dc sao ? Ng k chán àh ?
Mình : Biết làm sao bây giờ ...
 
Mã:
http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/chuc-mung-sinh-nhat-em-Nguyen-Van-Chung.IW6AZWIF.html

Buồn ...
 
qua trường mới, bạn mới, con gái mới :">, có điều máy tính muốn mới mà không được :((
 
có nên nt k ta , chán quá , mà nt dc gì đâu , hên xui mới có 1 tn phản hồi.
lũ con gái điên thiệt.
 
Bực mình. Làm cũng la. Không làm cũng la. Thế là thế quái nào?
 
"quê mình" - 2 tiếng nghe mới ấm áp làm sao :x
 
và và và.......... deadline đang tới gần :))
:((
 
Làm cho những ng quan trọng với mình ghét mình . Ít ra vậy thì mình có thay đổi cũng chả sao :)) Tốt hay xấu đây ? Cho trời định lần này vậy ! :))
 
Hôm nay , ba tôi nhìn anh với gương mặt tự hào , mẹ tôi nhìn anh với ánh mắt kỳ vọng ... Mọi người đều chúc anh với những câu chúc tốt đẹp. Tôi thật xấu hổ k dám nghĩ tới bao giờ mới có ánh mắt như thế nhìn tôi như vậy . Tuy chúng ta là anh em nhưng ở bên trong tôi vẫn phần nào đó ganh tỵ với anh . Tôi chỉ chúc anh hãy cố gắng hơn nữa , hãy phấn đấu hơn nữa và hãy làm thật tốt điều anh muốn làm , nên làm và sẽ làm . Chúc anh may mắn . Người anh trai của tôi . Mọi điều thuận lợi sẽ đến với anh . Tôi sẽ cố gắng chăm sóc mọi người trong lúc anh đi nên hãy yên tâm mà tiến lên phía trước nhé .
 
Cứ tưởng sẽ mất nhiều thời gian. Ai ngờ nhanh thế. :))
 
mún về nước, ko chịu đâu :((:((:((
 
Muốn về nhà để bớt phải suy nghĩ lung tung, mệt mỏi lắm,... nhưng phải cố lên ... còn những dự định đang chờ thực hiện . Cố lên
 
Back
Top