• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Nhật kí online - Tương lai luôn rộng mở !!!

đau đầu! thời tiết thật kinh khủng.
 
buồn ơi sao cứ theo ta mãi thế buồn ơi .....................................
 
:-< Nếu còn có ngày mai .
 
Hê hê bắt chuyện lại tự nhiên thấy vui hơn thật. :X
 
đêm nay lại mưa ... và ... anh lại nhớ em quá nhiều ...
 
buồn vu vơ :-<
 
Chán - chai sạn cảm xúc - ngày ngủ 4 tiếng - đi bác sĩ .........................
 
chán vì cách làm bài hôm qua - đầy sự thiếu tự tin và hoang tưởng , thiếu hiểu biết về tất cả

EPIC FAIL !!! :((((((((((((((
 
Một phút suy tư bỗng nhớ người...
 
yêu nhau suốt 2 năm trời , anh chẳng nhận ra mình đã yêu em quá nhiều đến thế , để rồi khi chia tay nhau , anh mới biết anh đã đánh mất đi tất cả , mỗi ngày trôi qua anh lại càng thấy anh yêu em nhiều hơn , vậy mà giờ đã 5 năm rồi , vẫn chẳng có gì thay đổi , anh vẫn yêu em , vẫn nhiều hơn sau mỗi phút giây trôi qua

em ơi ... anh phải làm sao đây ........
 
Tôi yêu anh .. tôi yêu anh hết cả trái tim ... Suốt gần 10 năm qua, tôi luôn tin ở tình yêu của anh dành cho tôi. Tôi luôn tự hào vì tình yêu đó, vì tôi luôn nghĩ tình yêu anh dành cho tôi là tình bất diệt. Chừng ấy năm tôi nghĩ đã đủ để hiểu về một con người .. nhưng đến hôm nay tôi mới biết tôi đã sai... Suốt nhiều năm qua tôi ngu nghê quá ... Con bé tin vào anh nhưng không ngờ anh lại lừa dối tôi nhiều năm qua ... Tim tôi nhói đau anh biết không? Thì ra tôi không phải là tri kỷ của đời anh ... Thì ra tôi không phải là gì của anh ... Tôi thất vọng ở bản thân mình và cuộc đời này quá ... Tôi như con thú hoang đang bị thương ... Vĩnh biệt tình yêu của đời tôi. Vĩnh biệt mọi người.
 
Tôi yêu anh .. tôi yêu anh hết cả trái tim ... Suốt gần 10 năm qua, tôi luôn tin ở tình yêu của anh dành cho tôi. Tôi luôn tự hào vì tình yêu đó, vì tôi luôn nghĩ tình yêu anh dành cho tôi là tình bất diệt. Chừng ấy năm tôi nghĩ đã đủ để hiểu về một con người .. nhưng đến hôm nay tôi mới biết tôi đã sai... Suốt nhiều năm qua tôi ngu nghê quá ... Con bé tin vào anh nhưng không ngờ anh lại lừa dối tôi nhiều năm qua ... Tim tôi nhói đau anh biết không? Thì ra tôi không phải là tri kỷ của đời anh ... Thì ra tôi không phải là gì của anh ... Tôi thất vọng ở bản thân mình và cuộc đời này quá ... Tôi như con thú hoang đang bị thương ... Vĩnh biệt tình yêu của đời tôi. Vĩnh biệt mọi người.

Cuộc sống còn nhiều niềm vui , tình yêu chắc gì đã chỉ có 1 ? cố lên bạn ơi ^^
 
Chán đừng hỏi :-<
 
Hạ ơi, p đã đọc bài viết blog của Hạ rồi. Văn chương thì p rất dỡ không còn gì để nói và cũng như con người p không có dễ dàng gì để thổ lộ tình cảm của mình; nhưng thật sự trong 2 ngày nay p đã rơi nước mắt rất nhiều. Trong cuộc đời p đây là lần đâu tiên p cảm thấy như vậy. P nhờ Hạ nhiều lắm, p yêu Hạ nhiều lắm. P lúc nào cũng mong mỏi cho tới ngày p có thể qua bên texas cùng với Hạ. P muốn lúc nào mình cũng luôn ở bên cạnh H, lúc nào cũng được chăm sóc công chúa đáng yêu của bạn p.

I love you sooooooo much Hạ :x
 
cuộc đời mình chẳng có gì vui #-o
 
lòng người mà , mn , lúc trước còn vui vẻ cười đùa giờ thì nói mình làm phiền rồi :)) hahaha
 
"Anh này, ngày mai em sẽ yêu anh hơn hôm nay nhé, ♥. "
:-* .
 
" anh này, nhất định mai sau phải cưới em nha " - t cười và chả nói gì
:-*
Anh sẽ cố hết sức cưng àh !
 
Back
Top