Nhật kí online !

  • Thread starter Thread starter NhocPooh
  • Ngày gửi Ngày gửi
Lừa dối
Khi nào thì chấm dứt những thứ khốn nạn đó ?!
Tao khinh !
 
Owl: Không chạy cũng xa.
Cat: Vậy làm sao để gần?
Owl:Xích lại chứ sao '3'
Cat: Bộ dễ lắm à?
Owl: Ờ thì không dễ...
Cat: Thôi ngươi bay ra đây đi.
Owl: Mơ!
 
1 tháng nữa là biến mất rồi :)) sao cứ phải miễn cưỡng thế này nhở :))
 
em nói mình chờ em 30 tuổi cưới, nói thằng kia chờ em 28 tuổi cưới
vậy thì tỉ lệ thắng của mình được bao nhiêu?
<^_^>
 
1 ngày vui

anh nt cho em "anh nhớ em"

1 lúc sau em liền online lúc 9h10' tối, mặc dù em không thuộc dân online, nói chuyện linh tinh tới gần 10h30' mới chịu về

giờ ngủ ngon rồi

em ngủ ngon nha (nãy có nt rồi)
 
Tình anh như gió, lùa vào mái tóc em......
 
công bằng !
công bằng thật !
công bằng một cách tàn nhẫn !
=))=))
 
N, anh yêu em
Tình yêu ko khoảng cách
Anh sẽ gắng,sẽ đợi
A tin e . Nếu có 1 ngày e ko còn thích a thì a vẫn ko trách e , bởi vì , có những giây phút anh đã cảm nhận được tình cảm e giành cho anh là hết lòng, là chân thật
Anh ước mong tình cảm đó sẽ ko bao giờ thay đổi
 
Hài , liên hoàn chửi vào mặt rồi out , dt tắt , vào thì thấy kêu lừa dối ? Lừa dối cái gì ?

Hmm, nó có gọi điện nhờ mình đèo đi đâu đó , đã trả lời là ko đèo , ngắn gọn chỉ có thế rồi cúp máy , dùng cái số quái nào gọi cho nên ko biết là nó , biết là nó thì mình đã chả nhấc máy . Ko hiểu đã nói những gì ?

Lần thứ 2 , sỉ nhục , ko thèm nghe 1 lời nào , chửi vào mặt , buồn cười ...

Đã biết sứt mẻ nhiều rồi h lại làm toác 1 miếng to tướng ?



Nếu như một ngày mai anh đi mãi
Vẫn yêu em đến suốt đời
Dù ta có cách xa nhau
Vẫn mãi yêu em
DÙ ngày mai anh không quay về....


Tại sao ko thử suy nghĩ , bình tĩnh nói chuyện cùng nhau giải quyết mọi hiểu nhầm , mà lại cứ nghe những lời nói đó , giận lên rồi nói những lời lẽ làm đau lòng ng khác như vậy ...
 
Tại sao những nỗi buồn lại đến với mình dồn dập như vậy, liệu có đủ sức để vượt qua?
 
Hông biết ta đang nghĩ gì .___.

Hông biết mi đang nghĩ gì .___.

Hông biết cả lò đang nghĩ gì .____.

Hâm :))
 
Tự nhiên điên điên :">
Vui như thích ai zồi :">
Mà hong biết là thích ai =((
 
Tí đi đón tình iu :-*

Tí xách theo máy :-*

Tí đc ôm em trong tay :-*

Tự nhiên vui quó :-*​
 
hwa tớ đã tỏ tình và tớ đã thành công , hwa là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời tớ các cậu à ;)) , cũng run cũng hồi hộp , cảm giác theo đuổi 1 time rồi đến lúc quyết định mà thành công thì rất hạnh phúc :'>
 
Sao ai trogn này cũng vui thế này :-<
Khi nào mới đến mình đây :-<
 
Back
Top