Nhật kí online !

  • Thread starter Thread starter NhocPooh
  • Ngày gửi Ngày gửi
Tới giờ hai mắt vẫn còn bị sưng.
Không biết chia buồn với anh chai mình thế nào nữa.
 
@lik.moon: cố lên,chắc là có kết quả thôi ;)
 
Mai là 25/9 rồi.Sợ đến ngày mai .....
 
Uống thuốc .
Buồn + ngủ .
Có những thứ mât đi ko bao h lấy lại đc .
Ng ta chắc cũng chán vì những gì mình đã gây ra rồi .
Ừh thôi , muốn như thế nào cũng đc .
~
Thấy sợ .
Hwa khóc rõ lắm .
Chả hiểu !
 
Mình thường nhếch mép khi vui. Chắc đấy cũng là cười? Cười theo nghĩa đen? Ừ!
 
Mỗi ngày một khác mà !
Thay đổi đi
 
Cuối cùng...ta nhận ra rằng mình đang theo đuổi một thứ ko có thực.
Tự nhiên nhớ ra lời khuyên của 1 ai đó...Người mình yêu nhất thì ko có thực, người có thực thì mình ko yêu nhất.
Hôm nay ta nói bỏ cuộc, ngày mai ta có hối hận ko
 
Lâu rồi mới có cảm giác đc đặt niềm tin :P
Sẽ cố gắng hết sức mình để ko phụ niềm tin đó :)
 
Rút dao chém xuống nước
Nước càng chảy mạnh
Nâng chén tiêu sầu
Càng sầu thêm
...
Một ngôi sao
Lòng buồn
Một rừng sao lấp lánh
Lòng cũng không vui
...
Cứ ngỡ ý trung nhân đã trước mắt
Mà sao còn xa vời quá....
 
bước từng bước,từng bước....ngồi xuống....suy nghĩ....cố nghĩ...đứng dậy....bước từng bước,từng bước....
2 ngày nữa sinh nhật 1 người bạn....happy!
 
Phúc imba, heros bình thường có cái này mất cái nọ, còn mày thì vừa avatar, vừa bass, lại còn amor invi với refect dame =))

Đúng với 2 chữ bẩn bựa 8-}
 
Ngày mai thế nào cũng ăn chửi vì cái list nhạc bệnh hoạn =))

Thực ra là nó hay, rất hay... với mình.

Cùng lắm thì để dành cho mình vậy.

Một bản sonata cho duet piano, 2 bản concerto tươi vui, một loạt các tác phẩm trong sáng, đầy giai điệu... Dùng để chúc hạnh phúc thì còn gì tuyệt vời hơn nữa ?! Ấy thế mà sẽ không được thích đâu.

Con người thật kỳ lạ.
 
Đi chơi cả buổi với ông anh, ăn xong, uống nước, rùi xem film, mà đầu óc toàn nghĩ đến anh, pó tay :|

Thế là vừa về đến nhà, lấy máy fone ngay cho anh >"< chỉ để dc nói chuyện với anh, dc nghe giọng nói của anh :-<

Thật chán quá đi >"<
 
do mình bảo thủ hay do người ta.. mình cảm thấy bị phản bội dù thực tế đó là chuyện rất bình thường..thế nhưng sao mình lại cho như thế là phản bội nhỉ..cần thời gian
 
Back
Top