Nhật kí online !

  • Thread starter Thread starter NhocPooh
  • Ngày gửi Ngày gửi
học hành thì lẹt đẹt ,yêu đương thì vớ vẩn, chán chẳng buồn chơi game ,sao mới hết ngày đây
 
Đệt , mới thi xong môn cuối về , đậu thì chắc đậu thôi nhưng điểm chắc như c.....:-<
 
Đồng phục NTS vừa xấu vừa đắt =,= . Hết tiền tiêu vặt lun :((
 
Mới học quân sự xong. Tuần này là bắt đầu học chính thức. Trước mặt ta đang là bể nước, ko biết ta có kịp làm cái bè đi theo hay là câu dây bơi theo đây :D. Try you best !!!
 
Cố gắng từng ngày .
Cân bằng lại những hụt hẫng .
Cũng mong rồi sẽ đc như bạn ở trên ...
...
haiz
 
Tớ nói "they doesn't really matter" vì đó là feeling của cậu, thay đổi thế nào được -> ko quan trọng. Chứ chẳng có ý gì đâu á. =))
Tự nhiên thấy thằng này nhát quá. Làm Uke ngã rầm rầm thì được mà chào tình yêu một lời cũng ko được là sao. Tại sao cứ quay đi. Có ghét bỏ gì đâu chứ. :|
Nói chung là yêu lắm lắm lắm! :-*
 
Làm bài tập tính sai linh tinh, mệt quá :-<
Chả muốn học tiếp phần sau ~~!
 
ko biết có fai gọi là buồn?
rắc rối cũng nhiều và cũng giúp nhận ra rõ đc bạn bè là như thế nào. Là như thế đó khi đụng chuyện, là sẵn sàng cho thấy "ta ko cần mi".
Ta cứ cố gắng tránh đi sự thật phũ phàng, nhưng giờ thì ta thấy quá rõ ràng rồi
ta chờ xem ngày hôm nay ntn
ôi, bạn... 1 từ mà ta đã cho đi nhiều và cuối cùng ta nhận lại la như thế này đây... đáng cười
 
Tên Lax này dám lấy acc của ta :| . Về phải làm lông hắn mới được :-w

Chồng con bé LAx đây à O.o Chao ôi . Chồng LAx tên Huy à :-? =))

~~~~~~~~~~~~~~

Vui :'>

Càng ngày càng say giọng hát của Pooh :'>

Tự nhiên muốn mi :'> Tí tối Pink đi học về làm thịt :'>

 
Back
Top