-Mình thích bạn :)
-Mình đoán bạn cũng biết điều này, mình cũng đoán là bạn ko thích mình ^^ bạn có vẻ cảm thấy khó chịu về mình :)
-Nhưng mình đoán là bạn ko biết rằng mình đã xác định là mình ko thích hợp với bạn, hiện tại mình chỉ muốn giúp bạn lấy điếm cao thôi :) khi nào xong mình dự định sẽ nói rõ với bạn
-Đối với mình, bạn là 1 ng` wan trọng, nhưng đối với bạn, mình chẳng là j cả ^^ sau khi nói rõ thì mình vẫn xem bạn là bạn tốt, vẫn luôn sẵn sàng giúp đỡ khi bạn cần. Còn bạn thì chắc có thể sẽ cảm thấy ngại khi gặp mình và tránh mặt.
-Đến lúc mình nói tình cảm của mình với bạn thì có thể đó cũng sẽ là lúc chia tay ^^ mình sẽ ko phiền bạn nữa. Cảm ơn vì tất cả :) Hy vọng có duyên thì sẽ gặp lại.
-Đây là những dự tính của mình, mình nhất định sẽ thực hiện đc ^^ hết mùa fall '10 hay là spring '11 là mình sẽ nói với bạn :)
Cảm giác...ức chế...buồn chán...ước gì...ước cái gì mới được
Mệt mỏi ghê,dạo này tự nhiên cứ cáu bẩn
Hi vọng...và hi vọng cái gì mới được
Ko có mục đích hay là chưa có mục đích
-Hôm nay có ng` bực mình ko hiểu buồn bực chuyện j, chán đời hay sao mà chơi mấy cái status hận đời, còn đòi làm invisible nữa chứ ^^
-Chắc lại có j ko vừa lòng, tức tối vài ngày là lại xong, để xem thứ 3 đi học gặp mặt thế nào trên FB dám quát mắng mình cơ đấy bảo đảm là lại bình thường cho xem, cái loại ng` giận thì đùng đùng mà chẳng bao giờ giận dai