Đi làm từ thứ hai tới giờ , công việc cũng tương đối nhẹ nhàng , lại còn đc tận hưởng thứ làm cho người ta yên bình - nhạc Trịnh mà lại đc nghe chính anh Phúc , anh Đạt , chị Diệp đàn hát nữa . Hôm qua ngồi nghe anh Phúc với anh Đạt hòa tấu piano với guitar hay quá , tự nhiên nhớ ngày nào mình cũng mang đàn ra chơi , từ khi cậu 7 mất là mình chẳng tham gia Ceicila nữa " Con bé con với cây đàn mandolin "
- Anh Phúc bả̀o " đâu , em đàn anh nghe thử "
- Ngại ngùng , cười cười , rồi biến mất . Nhưng mà rất muốn anh Đạt đàn cho ta hát "
Đêm thấy ta là thác đổ " Để hôm nào ít khách , bảo anh đàn mới đc
Thời gian qua có nhiều chuyện xảy ra làm ta điên đầu , rối nùi , tới tận bây giờ vẫn còn vài chuyện chưa giải quyết xong , haizzz , mà ta ơi cố lên , ta làm đc mà , đúng k ? Chẳng phải ta vẫn tự bảo với bản thân mình và mọi người " ta là siu nhưn " đó sao . Nói là phải làm đc .... Nhưng ..... Đúng là lúc nào có chuyện gì ta lại " nhưng " - thói quen xấu [ xấu ư ? ] chưa bỏ đc .
Ta cố gắng làm vừa lòng mọi người , nhưng sao k làm vừa lòng hết đc vậy ? Bản thân ta , ta nhiều lúc còn phải bỏ qua cảm xúc của mình mà cứ nhe răng ra mà cười , mà dạ mà vâng . Công việc là thứ ta hài lòng nhất lúc này , gia đình là thứ ta luôn luôn có - k bao giờ mất , còn vài thứ , bạn bè , tình cảm .... Tình cảm ư ? Ta còn sao ?
Anh Trung hỏi "
sao em làm nhiều thế ? Tết k đi đâu chơi ? Valentine k đi à ? "
Ta bảo "
Em k có ai để đi , cũng k có chỗ để đi " [ Đi đâu ? Tết nào chả lăn lóc ở nhà , trừ mùng 1 môi người tụ về nhà bà ăn , xong rồi lại lăn ra ngủ , thì đi làm k thích hơn sao ? ]
-
" Em kén quá hả ? "
-
" Em có kén đâu , tại em k thấy ai tin tưởng đc " [ Có thể tin tưởng ai khi chính bản thân mình còn k tin mình 100% ? ]
Thật là lạ , chỉ mới làm vài ngày mà cứ như gắn bó lắm . Mẹ lo , mẹ sợ mệt , mẹ kiu làm k đc bao nhiêu , đổ bệnh thì khổ [ e hèm , giờ ta đang sốt , ho k dám ho , hắt xì k dám hắt xì , sợ mẹ k cho đi làm nữa , ngồi nhà thì chán lắm , với cà ăn bám miết - mỗi lần cần gì đó là ....] k biết mai mốt ta có như mẹ k nhỉ ? Chắc là có , phụ nữ thích lèm bèm mà
****
Viết cho anh :
" Anh thương yêu , giờ thì em hiểu tại sao anh lại thích đi làm , tại sao anh có bao nhiêu thời gian rãnh là anh lại đi làm , dù có đôi lúc anh mệt :)
Anh thương yêu , gần hai tháng rưỡi rồi đó , em vẫn ở đây , và anh ở đâu ?
Có ai đó nói với em "
buông ra đi " . Em chỉ cười !~ Tại sao ư ? Vì em có
nắm đc anh đâu mà buông , có giữ đc anh đâu mà
buông ?
Có ai đó nói với em " cho tớ cơ hội " . Em chỉ cười !~ Tại sao ư ? Vì em có gì đặc biệt ? Em cũng sẽ làm người ta đau thôi , giống như trước đây , khi ai đó nói yêu em , em lại rụt và biến mất , đôi khi em còn làm cho ngta đau . Và em đang phải
trả giá - bây giờ - bằng
tình yêu của em .
Anh thương yêu , anh ở trong em lúc nào cũng tồn tại , đôi khi ngồi suy nghĩ từng lời từng thứ anh viết cho em .... rồi nhìn - rồi nghe .... chưa bao giờ anh trong em
tàn nhạt đi , anh à .....
Em hứa là sẽ k nói yêu anh nữa , sẽ k làm cho anh khó chịu nữa , nên có đôi khi thấy anh ghi " mệt , bệnh " rồi những dòng nhật kí bé xíu , lo mà k dám hỏi , k dám bước đến .... Em sợ em chỉ càng ngày bị đẩy đi xa thôi .
Ừm , mình là
bạn ! Luôn luôn là
bạn ! Và chỉ là
bạn , em biết ! [ Ừ , anh là
bạn , em sẽ nhắc nhớ em điều này , sẽ là
bạn ]
*****
Viết cho Minh :
Nhắm đi được thì đi luôn , nhé ? Kể từ bây giờ , ta sẽ k quan tâm nữa .
*****
Viết cho Mashi :
Tớ cám ơn ấy về mọi thứ !~
Ấy thấy không , tớ bảo ấy cho tớ thời gian mà chưa gì , tớ đã làm
tổn thương ấy rồi ....
Tớ chỉ là không thích ai đó giống mình , ấy bảo tớ giống ấy , ok , giống di nhưng mà tớ vẫn muốn có một vài thứ - tớ là tớ - ấy là ấy . Khi tớ bảo tết tớ muốn đi làm , tớ bảo tớ k có chỗ để đi , cũng ít có bạn để đi thì ấy cũng bảo ấy k có chỗ để đi . Nói thật , tớ khó chịu ngay lúc đấy .
Mình chỉ có thể là bạn , có một người nói với tớ "
cái gì nhanh đến thì sẽ nhanh đi " và bây giờ tớ đang đứng một mình đây , ấy thấy mà .
Mình sẽ là bạn :)
*****
Viết cho Xi :
Cám ơn Xi :) Ta rất thích đi với Xi , rất thích ghẹo Xi , mỗi lần thế ta tòan cười hà hà , mà có lúc ta đâu biết điều đó làm cho Xi khó chịu đâu , rồi set invi , rồi del nick , rồi dỗi .... bla bla bla .... mà chuyện cũ bỏ đi , sắp tết rồi , kaka .
Tự nhiên Xi quay
360 độ tốt với ta , ta ngạc nhiên , k bịết Onion đã nói gì .....
*****
Viết cho Bu và Onion :
Hai bé yêu thương , ta là ta quý hai người lắm đấy nhá :-*
Ơ nhưng mà ta quý Bu hơn . Onion đừng ghen nhé
Bu là người sau
Vc Cá ,
LAx là M trải lòng rất thật , k che giấu , k cười giả dối , k gì cả . Bu biết k ? Dạo này , có khi Bu còn hiểu M hơn cả vc Cá cơ

Thật tốt khi có đc những người bạn như Bu , rất
hạnh phúc và
may mắn , thật đấy !~
*****
Víết cho vài người nữa , làm sau nhé , tới giờ đi làm rồi !~