Nhật kí online !

  • Thread starter Thread starter [LS]
  • Ngày gửi Ngày gửi
Tại sao khi nắm tay, ấy ko cho nắm thật chặt nhỉ.
Nhưng mà chỉ cần thấy ấy đáp lại tình cảm của tớ là tớ mừng lắm rồi :)

My Sunshine
 
Nóng lắm rồi đấy :| ... thấy em nó đi cùng thằng ấy thì cứ cười trừ :( mặt hơn hớn :)) về nhà lại ức chế ra
 
20t
Hiếm có người con trai nào đc như anh :)

... ngả nghiêng bồng bềnh niềm kiêu hãnh :">
 
Sao anh vẫn cứ le lói hy vọng,vẫn còn nhớ em vu vơ....
Anh ko biết có nên cứ tiếp tục như hiện tại không ? Có lẽ em đang rất hạnh phúc vì em đã có được người em yêu.... Với e,a có lẽ chỉ là thay thế .... Anh sẽ quyết tâm vậy ....
 
Bực mình .
Cáu gắt lên , nhìn cái gì trong nhà cũng bực .

Thêm cái nhà đối diện um sùm lên , hò hét ca hát , mở volume thì cực đại , làm như có mình nhà nó vậy X-(

Càng ngày càng dễ nổi điên .
Bực quá .
Ức chế cái gì ko biết X-(
~
Hù , suốt ngày hù dọa .
Ừh , thik thì làm đi
Cắt net cắt gì đó làm đê =)
Quái đản .
~

Xl 1 người !
 
chán!
chán lắm rồi cái cảnh cứ ngồi nhà ôm cái máy tính lắm rồi
Muốn thay đổi!
Nhưng mình chả bít phải làm cái gì cả
Thôi thì cứ tiếp tục ngồi đợi vậy, vài ngày nữa thôi liệu có thể thay đổi đc gì không đây, thôi kệ mọi chuyện đã cố tính xong hết rồi. Giờ chỉ còn chờ mày thực hiện nữa thôi đó, cố lên ;;).
Cố gắng 1 lần làm thật tốt xem nào.
.........................................................................................
Hopefully a better tomorrow
 
T n O
tin nhắn của người bạn thân
không biết nên buồn hay vui
 
ngày nào cũng như vậy thật là nản :-<. Và dường như mình có 1 chút rung động rồi. Ôi nooooooooooooo
 
Xem clip, nhìn khuôn mặt anh cười nói, nhớ anh vô cùng >,<

Chắc quà của em sẽ k thể có rồi :)) Em k thất vọng, vì em cũng đoán được phần nào rằng anh k bao giờ có thể làm thế đâu :)) phũ phàng quá :))
 
Ai nớp du :x
Còn 6 ngày nữa . Dìa sớm nha cưng . Nhớ cưng rụng rời :(
T_T Nhớ quá ih là nhớ quá ih thôi mà T_T
 
Đi qua em mà không có 1 tí cái liếc và tiếc nuối nào :-/ .... chỉ là cảm xúc lúc đấy :)) Về nhà tự giận mình nhát gái ...
Mà giận gì nhỉ :-? rõ ràng là không phải của mình rồi mà 1! Không có cửa đâu con ạ ... mày về nghĩ lại đi :|
 
Ngồi cả h vẫn ko tìm ra cách link 360plus với y!m đc. Nản quá. >_>
GMS. VietHomie. I love u all !~
Có thêm anh yêu ở GMS nữa. :">
 
There's a place that I go,

But nobody knows.

Where the rivers flow,

And I call it home.


And there's no more lies.

In the darkness, there's light.

And nobody cries.

There's only butterflies.


Take me away to better days.

Take me away, a higher place.



I smile up to the sky.

I know I'll be all right.



Take me away~
 
"Sẽ là một người chết. Chết hoàn toàn. Chết không luyến tiếc. Mắt nhắm, tay buông, không nghĩ ngợi một điều gì. Chết trọn vẹn và không ưu tư.

Một lốc thuốc. Và một con dao lam. Cái nào chết nhanh hơn? Hay là cả hai. Nắm 1 vốc, và cắt 1 đường, tất cả chỉ mất vài giây. Hoàn toàn gọn ghẽ. Mình sẽ chết. Cái chết như bóng ma vật vờ..."​
Lớn rồi suy nghĩ người lớn chút đi.
Cảm giác ở nhà thật thích :), mà nhớ rồi nha :).
 
Xin lỗi..từ giờ mỗi ngày mình sẽ chửi 1 lần ..
Cái dm cái khóa Tôi Tài Giỏi.
 
Back
Top