Nhật kí online !

Đừng quan tâm ta nữa , k thì mi sẽ đau , biết k ?
 
toan di lam, sp ve nuoc, van chua coa time di choi voi bf :(
 
Anh zai hỏi có gửi quà gì cho Cún ko, mình bảo chả bít gửi gì nên tốt nhất ko gửi :))

Mà lý do chính là vì, mình dường như đang bỏ lại sau lưng hình ảnh của Cún thì phải :))

Thảo nào dạo này ngủ hay mơ về những người khác thế ko biết =))

Hum nay đi lụm dc đôi giầy với cái váy yêu quá :x đúng ý mình ghê :x

Chắc phải lên chùa cầu việc thôi =(( giữa năm đến nơi rùi mà vẫn thất nghiệp thế này, huhu :((
 
Làm mãi mà không được cái skin ưng ý, ức chế thật, thôi thì ráng kéo cái nào cho ngon rồi xài luôn :|

Edited: haha, cuối cùng cũng tìm được skin theo ý muốn =))
 
Chỉnh sửa cuối:
Haha Barca bị loại, lão Mou thật là kinh.Chơi 2 trận chung kết liên tiếp chỉ có MU nhà ta :>
 
Nói là k0 buồn chứ thật ra cũng có buồn 1 tí. :">
Chạy xe về mà k0 còn cảm giác j về tốc độ luôn.
May mà vẫn còn sống đây :D
 
1 ngày mới, để coi có cái gì mới không .
 
Phù thi xong rồi. #:-s

Tiếp theo là những ngày nghỉ mệt mỏi. =))
 
Chiều nay đi lấy hàng về bán, rồi chạy về nhà nghỉ lễ luôn... về chắc chỉ có nhậu nhẹt, cafe chứ đi đâu bây giờ :-?
 
Hix, sáng sớm bị chửi, máy tính bị khùng, trưa đi học bị xe bus nó bỏ, quê đi về luôn.
A terrible day.
 
Ngày này, cuối cùng cũng đã đến.

Quá đủ. Trở về cuộc sống của 8 tháng về trước.
 
Chỉnh sửa cuối:
Chán, đời này nhiều tên hâm thế không biết, mình chả làm gì bọn nó mà bọn nó cứ chơi mình. Nghe lời thằng bạn, nhịn nhục keo này. Chưa hôm nào thấy nhục như hôm nay, chờ đó, còn khiêu khích ta thêm thì ta cũng chẳng cần gì nữa, chơi hết, đuổi khỏi giảng đường đại học cũng được. Bây giờ phải nhịn!!!
 
khỉ ! fuk day ever ! set invi chỉ để treo cái stt đấy thôi hả !.... damn it
 
Mình như 1 trái bóng cho người ta dợt đi dợt lại vậy :))
 
Hai ngày lễ này cũng muốn đi chơi với mấy đứa bạn, nhưng nhà chỉ có mỗi ông già, bà già thì đi công việc nên ở nhà vậy. Tranh thủ chế cái bóng đèn xe cho con Su vậy. Nhiều việc phải làm, thay vì đi chơi với bạn bè :)
 
Ngày thứ 3...sao dài thế, 7 days to go...
 
Cái không khí của bệnh viện....khoảng cách giữa sự sống và cái chết....chợt tự hỏi " ta lệch lạc hay xã hội lệch lạc" ???

có tiền có thể có ty và sẽ sống rất hp nếu cả 2 chân thanh
nhưng có ty mà ko có tiền thì vẫn có thể có nhưng hp đó ko trọn vẹn và sẽ có rất nhiều bức xúc trong cs
suy ra có tiền là có tất cả :)))
2 vấn đề này luôn đi đôi với nhau :)))

Tôi đã từng... cái loài này đây.... :| Có ngày cục tiền to sẽ đập vào mặt die comment mầy đi ! Giầu thì bt mà được cái khốn nạn.....
 
Chỉnh sửa cuối:
Càng ngày nhìn càng có cảm giác giống, giống nhiều điểm hơn ta nghĩ :-< Cứ như vậy hoài đau tim chết =((
 
Back
Top