Nhật kí online !

Ặc đang chuyển file thì bị dis mạng :(( lại phải làm lại từ đầu . Mất cả buổi sáng giời
 
Sống là đi...
...đến nơi ko có đớn đau, ko có nỗi buồn, ko có chia ly
...đó là thiên đường !~
 
Đôi khi tỏ ra quan tâm, có lúc lại tỏ ra lạnh lùng vô tâm, lạ thật nhỉ, chả hiểu gì sất...
Buồn thật...
 
1 ngày đẹp trời: sáng trời âm u, trưa mưa to, chiều nắng dịu và tối mát mẻ
 
hnay được đi biển \:d/
hnay được nghe chiếc khăn gió ấm \:d/
Sắp summer zồi, nên đổi thành tặng e chiếc bikini =]]
 
Không ngủ được, trong tâm trí cứ chập choạng một thứ lúc rõ lúc mờ!
 
Trốn tránh cũng ko xong, thôi thì đối mặt vậy :-<
Mèo vờn chuột, chuột vờn mèo...
 
Giết người...............................................................................
 
cúp điện từ 9h tối, giờ mới có, tranh thủ download nốt mấy bài nhạc Lossless để sáng còn có cái để nghe...
 
Mấy hôm toàn thức trắng . Lại quen giấc như cũ . Chán như con gián .
Đk lại cái sms banking thì nó kêu phải lên điểm giao dịch .
Đang lười + chán thì chớ ...
Mạng nhà thì chưa đóng tiền , mạng ng ta thì ko log FB đc .
zzzzzzzzzzzzzzzzzz
Cứ cái đà này thì ...
Mai 6/05 , mốt 7/05 - Iron Man 2 .
Thấy bàn tán xôm quá cũng ham hố muốn đi koi thử = 3=
Muốn đi koi lại How To Train Your Dragon lần nữa quá :((
Ko hiểu sao tự nhiên đam mê điện ảnh đôt xuất =)) , toàn khoái đi koi film rạp ta :))
Vậy mà bạn kia hông thik b-( , toàn kêu chán chết T 3T
Mà thôi , nhắc tới chi , avocado tui thì tui avocado lại .
Thấy ghét ~>"<~
Bực qué :((
 
-Double post >_< mẹ nó cái mạng
-I'm sorry. I'm sorry for loving u ^^
 
Chỉnh sửa cuối:
Cuộc đời vốn không công bằng. Thiên vị dù sao cũng là bản tính của con người, thôi thì kệ, từ từ rồi quen =]]
 
-1 tuần nữa là final rồi :) xong thì cả 3 tháng hè chắc cũng ko chat, gọi đt, gặp mặt nhau bao giờ, thôi tốt nhất lựa lúc kết thúc mọi chuyện ở đây vậy ^^
-Mặc kệ kết quả có ra sao, cứ nói hết ra với nhau rồi mình tính tiếp, đc thì chung đường, ko thì hẹn ng` dịp khác ^^
-Nói ra xong thì mọi chuyện rõ ràng, nhưng trong lòng thì rối bời. Bề ngoài tỏ ra cứng rắn, đêm đêm gác tay suy nghĩ n'c mắt lăn dài T_T
-Chuyện j đến phải đến, ko tránh né đc mãi, cứ sống giả tạo, gặp e mà cứ giả lơ là ko có tình cảm j với e thì càng đau hơn. Thôi thì cứ đối diện với sự thật, nói ra tình cảm của mình để rồi cả 2 tự chọn cách tốt nhất cho cả 2 ^^
-I'm sorry. I'm sorry for loving u ^^ I know that my love hurt ur feelings. It's time for me to put an end to all what i started. Thank you for everything.
 
Back
Top