Tâm chơi hùi đó vui lém thì mới tập chơi nên hok bít ...mới lv 5 đi lơ ngơ wa cầu Giới Kiều ( hok bít mè ) mà đi 1 mình đó nha

( pro hok ?) rồi bị đánh bay về tq mà hok hiểu tại sao ...lập tức chạy lại wa cầu tiếp... 3 lần như vậy mơi hiểu hóa ra là phải đánh wa cầu mới wa được ....hix , kể cái này ra ai cũng kêu là noob hít...
Rồi ...lên lv 15 được loaihoacuc dắt wa cầu mừng hết lớn

nhưng 1 hùi chạy tọt về tq lại hok bít làm sao wa lại mãi đến lv 18 mới wa lại được thì mới nghĩ ra 1 cách : wa save điểm kí lục bên diệp thành rồi ung dung vìa tq ...còn mún wa diệp thành lại thì chạy đến chỗ cô đẹt vải ở thôn Song Lâu nhào dzô
-> bị tụi côn đồ đầu hẻm nhảy cômbô bay hồn we dt ...
Rồi lên lv 24 thì được anh Jielus bắt cho con binh đao lẻ rồi dắt đi học đào tẩu rồi giới thiệu vô G....
mà nhắc đến cái chuyện học đào tẩu mới nhớ :cool: lúc ấy chỉ nghe nói lên lv 2x rồi đi học đào tẩu đi ( mọi người trong G bảo thế ) đi lung tung bên làng chài thì gặp langtuphongluu nó kêu mở pk nó dạy đào tẩu cho >> mở liền ai dè nó nhào vô đánh bay hồn vìa tq ....
Rồi lúc lv 3x phó Guild là Asuka mới kiu mình pt đánh địa yêu sứ ::) mà kiếm hoài hok có quân sư , mới cho mình mặc đồ trí làm quân sư đỡ , ai dè cứ đem bộ đó mặc miết , cứ tưởng trí 32 là cao lắm ( ATử hỏa war mà ) :devil: đến 1 ngày ... bị neverback nó đuổi ra khỏi pt vì trí thấp hồi sp ít mới bít là hỏa war thì mặc đồ khác , còn hỏa mage thì mặc đồ khác ....Rồi mới hỏi Asuka thì trời ơi hóa ra là tăng sai point và skill hít trơn ... hỏa war tăng 2 int , 20 sp , 17 def, còn học wa phong hỏa luân mới ghê

...nhưng đó lại là câu chuyện khác rồi ...để khi nào rảnh thì kể cho cả nhà nghe nhé ...
Mà có những kỷ niệm về Ts như thế mới thấy vui , chứ giờ bên cạnh niềm vui lên lv nhanh thì cũng cảm thấy thiêu thiếu 1 cái gì đó ... hok rõ ràng ....