cinnamon nói:
Pác này chắc là gosu lock bên alliance , tuy nhiên không biết pác mấy lần đụng được shaman ( không noob) rùi nhi?.theo pác thì 1s là break duoc 1 cái totem ha? vậy nếu 3 cái thì pác mất khoảng bao nhiu lâu ( chắc pác này auto select totem target được )
Còn pác fear là pác fear con shaman trong tưởng tượng ha? tuy là gosu nhưng cái nào không chắc thi đừng có nói ra không thui mấy người noob như em đây học theo thì mệt lắm .
Willy ko dám nói Gosu lock hay gì cả, chì là diễn biến những trường hợp có thể xảy ra trong 1 trận pvp bao gồm gank và ko gank.
***"tuy nhiên không biết pác mấy lần đụng được shaman ( không noob) rùi nhi?."
::) nói về gặp shaman thì quả thật ko đếm nổi là bao nhiêu lần trong quá trình luyện lvl 1-60. Từ lúc lvl 20 bỡ ngỡ đặt chân lên mảnh đất Booty Bay đểm tìm đường sang Kalimdor làm quest thì từ lúc đó đã gặp shaman biết bao mà kể. Làm sao mà dừng lại hỏi họ noob hay ko noob được? Rồi bao nhiêu lần bị gank bởi shaman lúc nào cũng mở màn bằng Frost shock rồi thì totems ...cũng làm sao /y "xí cho hỏi shammy là noob hay ko noob". Chỉ biết theo phản xạ thì phải chống trả để mà sinh tồn thôi. Rồi thì lvl lên dần dần thì shaman (thuộc loại đông dân số) cũng gặp hàng ngày trên bước đường rong ruổi để vươn tới 60. Gặp thì nhiều mà quả thật chẳng nhớ được cái tên shaman nào ở Mannoroth để lại ấn tượng cả nên cũng chẳng cho ra được 1 cái tên mà gọi là "ko noob" ở đây.
***"theo pác thì 1s là break duoc 1 cái totem ha? vậy nếu 3 cái thì pác mất khoảng bao nhiu lâu ( chắc pác này auto select totem target được )"
::) 1 sec/totem chỉ là nói minh hoạ ý nghĩa của việc nhanh chóng xử lý totem mà shammy cắm xuống nhằm tạo thêm lợi thế mà thôi. Chứ wand nhanh nhất cũng là 1.2 sec chẳng lẽ phải ghi đúng 1.2 sec lol. Còn nếu bạn hòi Willy 3 cái thì trong bao lâu thì willy chỉ bạn thế này hen. Bạn lấy 1.2 bạn nhân cho 3 lần lên có nghĩa là 1.2sec*3 = 3.6 sec. lol . Nói vậy chứ trong pvp diễn biến tốc độ làm sao mà shammy cắm liên tục totem được. Đôi khi bị seduce hoặc ăn immolate bị blaze có khi mất totem lúc nào cũng chẳng nhớ nữa tại shammy lúc nào tay cũng để vào nút "I-win" (heal) lol sao mà kịp bấm cả 2 lol. Chẳng lẽ cứ lì lợm đứng mà cắm mãi à lol...Còn nếu nói là chắc có auto select thì quả thật khi vào pvp chính thức chắc cũng làm cái macro /target totem quá...hix lại tốn thêm 1 slot nữa rồi. ::(
***"Còn pác fear là pác fear con shaman trong tưởng tượng ha?"
::) fear vẫn bình thường chẳng ăn nhằm hay interupt gì cả...khi mà với warlock fear đã là nút "I-win" rồi thì fear cũng thành 1 nghệ thuật khác hẳn với những spell phải cast khác lol...fear mà đứng đó để interupt chắc warlock khó sống đến lvl 60 quá. Warrior, Rogue đứng sát bên, stun, kick từa lưa mà vẫn fear được đấy thôi (trừ UD rogue dùng WotF) trong khi đã nói shammy< warrior và rogue về melee mà.
Case: Chẳng nói đâu xa. Vừa nãy đi lòng vòng farm shards để về IF duel.Lên đến WestPlau, rip mob scarlet lvl 56, đang rape mấy con mobs ngon lành mãi thì ko sao, đến hồi sắp về tính là đánh con cuối rối về luôn, đến khi con mob còn 50% HP thì tự nhiên thấy 1 em tauren shammy từ đâu đi mount tới (chắc chạy ngang qua), tự nhiên đấn gần willy rồi xuống mount. OMG, willy giật mình nghĩ ngay trong bụng "kiểu này là gặp bọn ác rồi!". Thế là y như rằng lại Fost shock >_< (Đã bảo Frost thì làm sao mà shock được lol

). Không biết bàn phím của bé shâmn đó nút số 1 hay số 2 gì đó có bị mòn ko chứ...bấm hoài kiểu đó..keyboard nào chịu nổi #

. Quay trở lại hiện trường lúc này Willy cũng phải sử dụng ngay combo "I-win" để đối phó. Đó là Seduce ngay em shammy này ... và kết thúc nốt con mob đang wính nửa chừng để nó lại phiền lắm. Theo thói quen willy quay qua nhìn lại kiếm totem thì quả thật đã lại thấy ngay 1 em totem chình ình bên cạnh, shoot wand tiêu diệt ngay. Do Demon lock spec nên Seduce đến 24.5 sec lận đủ thời gian làm những việc vừa kể. Lúc này shammy vẫn nhìn ngắm em pet của willy mà heart bay từa lưa...mắc cười lắm lol. Willy curse of shadow shammy và fear vì lúc này cũng gần hết seduce rồi. Em shammy ngoan ngoãn chạy 1 vòng mà may mắn ko gặp em mobs nào cả vì willy clear cũng gần hết mobs ở đây rồi mà nó chưa pawn lại nữa. Lúc này Willy bấm soulLink và bắt đầu Spam ShadowBolt. Do bị Curse ò Shadow nên ShadowBolt Shammy ăn khá đau 2 cú liên tục phải đến 1k5 may mà ko crit..hmm. Shmmy lập tức bấm "I-win" button lol và lại cắm totem lol. mèn ơi....máu lại full mà chỉ có điều mana mất 1/4 rồi...willy nghĩ bụng lol..chà kiểu này phải lâu à nha. Em shammy lại Frost shock (khổ ghê)...rồi xông vào melee...ko biết em shammy nghĩ hit được Willy bao nhiêu máu với gần 5k hp + SoulLink nữa hix...thế là Willy melee luôn. Bắn ShadownBurn instant cast trong khi melee + với seduce lol.. Lại bị dính seduce nữa nhưng willy biết là warlock là class diminishing return có nghĩa là 1 chiêu mà dùng hoài thì nó sẽ bị immuse từ từ và thời gian giảm dần nên seduce lần 2 khoang 15+ sec ah...chạy ra 35 yard lấy khoảng cách và lại spam shadowBolt. Khổ shaman lại Heal >_<...Đến lúc này còn khoảng 1/2 bình mana thôi mà chưa Hit được willy đến 1k hp nữa >_< (chắc do SoulLink) thế là cứ đánh qua đánh lại chừng 10 sec sau willy còn khoảng 1/2 bình HP và shammy cũng còn khoảng 1/4 mana và HP là khoảng 40%. Lúc này hix...1 em horde mage ở đâu chạy mount qua .. ::( lại xuống mount...willy thấy được vì đang seduce shammy...nghĩ bụng là..."khó khăn rồi đây".
Diễn biến quá nhanh willy chỉ kịp bấm Curse of Togue chú mage kia rồi fear bởi vì đoán chú ta sẽ cứu bồ bằng cách poly willy >_< bị poly chắc rồi đời >_<. Lúc này chú mage dính Curse ò Togue cast spell chậm chạp nên bị ăn fear trước (hú hồn). Nhìn thấy Mage chạy lung tung nên an tâm chút xíu quay sang thì em shammy hết seduce >_<...định cast gì đó thì willy quyết định kết thúc trận đấu nhanh bằng cách tung hết instant cast ra bao gồm Pet att (Pet att khá mạnh vì Demon Spec trung bình 120+ +6sec instant cast 124 nữa) + shadown burn, + Death Coil. tổng cộng dmg trong 1 sec chớp nhoáng vậy khiến máu shammy tụt 1 cách nhanh chóng còn khoảng 1/6 hay 1/7 gì đó thôi, nhưng vẫn chưa chết (trâu bò hết sức lol). Willy gần hết mana luôn nên phải vừa LifeTap vừa chạy nhưng vẫn để Pet att. Thì đùng 1 cái dính cú Fire khủng khiếp của Mage >_< (hết fear nhanh thế)...nhìn lên thì thấy >_< 700dmg (vì soulink) còn con Pet lăn ra chết vì ko chịu nổi 700 dmg bị share cho nó. >_< . nghĩ trong đầu..khó sống rồi đây...nhưng mà nhìn lên thấy còn Mage bị Mobs đuổi theo sau 3-4 con và đang bị Frost Nova. Nhìn quay qua Shammy thấy máu nó còn chút xíu ah..nên willy quyết định dùng healthstone để chịu tiếp cú thứ 2 của mage nhưng vẫn target shammy và cast DOT 2 cái...vì biết chắn ko thoát được khi mage nó đứng xa và dmg nhiều qua trong khi ko còn pet...Sau khi vừa dứt 2 cái DOT thì willy chết >_< ::( và quay camera nhìn shammy thì nó cũng chết luôn vì ko còn mana để heal và bị Dot làm hết máu...2 xác nằm đè lên nhau lol..còn mage thì bị mobs đuổi theo wính mất 1/2 bình hp. và đang chạy...Willy muốn Rez ngay và đuổi con mage đó nhưng nghĩ lại con shammy cũng canh willy rez thì nó rez luôn là...thua (willy có SoulStone). Nên 2 đứa nằm đợi nhau lol...chịu ko nổi willy rez trước và chạy uống mana..canh nó mà nó ko chịu rez....đến hồi willy quay đi nó rez rồi mount rồi chạy luôn >_< ..