nửa năm đây xảy ra nhiều chuyện thật.
_chuyện của đứa em gái, rốt cuộc cũng ko giúp nó, giúp nhiều quá rồi, để nó tự mình tìm cách giải quyết chứ mình đâu phải là thần thánh.
_tìm được 1 người và xem nó là bạn nhưng cuối cùng lại phát hiện ra nó cũng như những người trước kia "có chuyện là tìm, ko chuyện là biến"
_đối với "người đó" thì cũng vậy và bây giờ thì what will be will be, xem như là 1 cuộc khảo nghiệm đối với bản thân.
_mỗi lần gặp mấy chuyện rắc rối và nhảm nhí như vầy thì lại nhớ đến câu nói của người "bạn" "cứ thích tự chui mình vào những chuyện ko đâu", "vì em nghĩ những ý kiến đó giúp Yr bình tĩnh mà tìm hướng giải quyết của riêng Yr cũng được, chẳng cần he phải nghe theo"....... cứ nghĩ tới mấy câu này là đủ rồi :'>
_game: tu, lâu lâu chơi FFXII ^^
_về học hành, nghỉ hêt ^^ đang ở nhà tu dưỡng. Còn 2 ngày nữa sẽ tự huấn luyện, ôn lại tất cả những gì đã học từ nhỏ tới lớn ^^
giờ thì ko còn thời gian onl nữa rồi, chúc "bạn" thi đổ vào đại học với số điểm maximum ^^ cố bảo trọng sức khỏe nhá
_ko bao giờ tự chui vào những thứ nhảm nhí nữa, chả giúp người nữa, bibi all :hug: