1.Móa ! Sắp thi cuối học phần rồi...thời gian sao trôi nhanh thế ??? Mới vừa cầm tiền đi đóng khóa mới mà thoáng 1 cái 3 tháng trôi qua cái vù
-Kiểu này phải lo tập trung học ôn để thi cho đạt mới được...ngày mai phải nghĩ bất đắc dĩ thêm 1 buổi nữa,chán thật...Bài vở còn nhiều quá,có lẽ phải hạn chế thời gian lên net để tập trung cho 1 tháng cuối này vậy !
-Giá như trở về lúc mình cầm tiền đi đóng thì bi giờ tha hồ mà chơi rồi

...nhưng hiện thực vẫn là hiện thực,vL thật
2.Thời gian kể từ lúc học đến giờ cũng gần 3 năm rồi...vậy mà mình chẳng có bạn bè thân thiết trên cái đất Sài Gòn này cả...có lẽ là vì do tính cách của mình,không hiểu sao mình không muốn nói chuyện với đám bạn cùng lớp...cả con trai lẫn con gái ! Lên lớp học rồi về,chả nói 1 câu...có lẽ mình sống lặng lẽ quá chăng ??? Và,sự lặng lẽ đó đồng nghĩa với việc không có bạn thân ??? Nhưng,mình không hối tiếc về điều này ... sống 1 mình riết rồi cũng quen rồi,ông anh cùng phòng thì sáng 7 giờ đi...đi đến 10 giờ tối mới về...ngày nào cũng thế,mình cũng ít nói chuyện...vì ra về ổng lăn ra ngủ rồi còn nói gì ?
-Nhưng điều đó không làm tôi buồn ... sự lặng lẽ mà tôi đã trải qua gần 3 năm một thân một mình thành ra quen thuộc...con người mình thật sự thay đổi rồi...còn nhớ những năm mình còn là học sinh...vui vẻ và hoạt bát biết nhường nào...nhưng từ khi đi học thì con người mình lại thay đổi...Thay đổi 360* ... Thôi,kệ..