• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Nhật ký box Tâm sự (tính đến ngày 02/07/2007)

ngửi thấy mùi hoa sữa rồi.

nắng không đợi người, giục giã một cách khó chịu.

Chiều HN hơi gió.

Lạnh thật T_T.
 
Ngày 13/05 , ngày mà mình chờ đợi điều đó ... mong cho đến ngày đó !
 
Vẫn buồn,thương,nhớ......
Này hỡi ông sao trên cao,có hay tôi đang nhớ nàng..............!
 
... sắp rồi, sắp rồi..................
.....................cố ko tỏ ra mệt mỏi..................

dũng cảm lên nào.
 
Men always <3 big boobs right ?
So GTFO and just leave me alone.
And sry, your apologize didn't work that much ! I won't forgive you. Enough !!!
 
Chán . Tình hình là họp phụ huynh xong vấn đề môn văn rất là lâm li bi đát -.-
 
Nàng đã dành riêng cho mình 1 khoảng riêng,nhưng ko hiểu sao vẫn thấy vẫn còn ngăn cách gì đó..........cố lên nào.............càng nghĩ tới càng thấy mệt hơn.
 
Lâu rồi không viết lưu bút , gf đưa cuốn lưu bút cho mình viết nhân dịp đi Phú Mỹ chơi sắp tới , lâu rồi ko biết có lụt nghề không :'> !

Nhớ gf quá , gf ơi ... gọi điện cho anh đi chứ =((
 
24/04/2007 : thế là thi học kì II xong rồi , kì thi HK cuối cùng của đời học sinh , nhẹ nhõm và cũng thấy tiếc quá :hug: . Còn 2 tháng nữa , mọi chuyện đều suôn sẻ , cố lên việt anh , mày sẽ đỗ :wink:
 
... cuối cùng gf cũng gọi điện :'> ! iu gf quá cơ ...

... mình nói nhớ gf , gf cũng nhớ mình ... ngày mai mua con thú nhồi bông về tặng gf thôi :'>
 
Dont Cry. Smile! n I'll tell u "How much did I love u".
 
Mình ko biết nói sao cho nàng hiểu mình rằng mình iu nàng đến mức độ nào,mình biết nàng cũng như mình thôi nhưng cả 2 ko thể nói thành lời đc.Chỉ thể hiện trong hành động và anh mắt thôi.
Mình sắp chuyển công tác mới rồi và nàng sẽ ko phải là sếp của mình nữa nghĩ tới thấy vui thật,nhưng cũng buồn vì mình sẽ ít gặp nhau.
 
trời nóng. hơn chục thằng war3 đang hò hét . không biết bọn nó lấy sức đâu mà to mồm thế . . .
. . . tự nhiên nghe tiếng ve . . . thấy nhớ một cái gì đó . . .
 
Tôi muốn khóc, muốn khóc, cho vơi đi tất cả
cay đắng và chua xót
nhưng lại không thể, không thể, cảm thấy thật nực cười, cười thật lớn.
tôi muốn khóc lắm, các bạn có hiểu không, có thực sự hiểu không
trong tôi đang có tất cả, sự lo lắng, ghen, buồn, tức giận. nỗi đau vược quá sức chịu đựng của tôi
đêm nay,
 
Trái tim anh lặng lẽ gọi tên em
 
Nửa ngày thiếu vắng bóng hình nàng,sao mà buồn buồn cay đắng thế.Nàng đã nói sợ nhất nỗi cô đơn,giờ đây nó lại vây kín trong lòng mình.
 
1 ngày không nói chiện với nàng mặc dù chỉ là 1 tin nhắn cũng như là 1 thế kỷ !
 
vì đời là bức tranh đẹp.........................................
câu này trong bài hát nào ý nhỉ?
 
2 ngày ko ngủ nhà rồi...
Giờ thì mới được đặt lưng trên cái giường thân yêu :D
 
Back
Top