hôm nay buồn quá đã 3h33 phút rồi mà vẫn kô thể ngủ được....
tự mình ngồi đây đối diện với chính mình... sao mà buồn thế này....
giờ đang nghe bài hát "MMQNTS" do chính "vợ" hát (năn nĩ mãi mới chịu thu âm T.T )....ko hay lắm nhưng lại thik nghe....
Kô hiểu sao mình đã có "cọp con" có "vợ" ,có bạn bè nhưng lại cảm thấy cô đơn thế này....những kỷ niệm ngày xưa cứ ùa vào tâm trí....sao mình lại kô thể quên được quá khứ thế này....
có quá nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu nhưng lại kô có câu trả lời....
mình đã sai hay đúng ???....thật kô biết phải sống như thế nào để kô phải phiền muộn....
21t rồi 21 năm sống vậy mà cứ y như con nít vậy,vẫn nhát gừng ,ngại khó,suốt ngày chỉ biết trốn tránh.... đến bao giờ mới có thể thay đỗi đây???
hôm qua vừa mua thẻ shaiya 100K,định chơi shaiya để khỏi phải suy nghĩ nhiều nhưng chưa chơi được 10 phút đã tắt...mình chán "game" thật rồi....
mình chán ghét bản thân mình,tại sao lại kô thể tự chủ,tụ khống chế bản thân mình....
đi ngủ thôi....ngày mai sẽ làm lại 1 con người mới....
tự mình ngồi đây đối diện với chính mình... sao mà buồn thế này....
giờ đang nghe bài hát "MMQNTS" do chính "vợ" hát (năn nĩ mãi mới chịu thu âm T.T )....ko hay lắm nhưng lại thik nghe....
Kô hiểu sao mình đã có "cọp con" có "vợ" ,có bạn bè nhưng lại cảm thấy cô đơn thế này....những kỷ niệm ngày xưa cứ ùa vào tâm trí....sao mình lại kô thể quên được quá khứ thế này....
có quá nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu nhưng lại kô có câu trả lời....
mình đã sai hay đúng ???....thật kô biết phải sống như thế nào để kô phải phiền muộn....
21t rồi 21 năm sống vậy mà cứ y như con nít vậy,vẫn nhát gừng ,ngại khó,suốt ngày chỉ biết trốn tránh.... đến bao giờ mới có thể thay đỗi đây???
hôm qua vừa mua thẻ shaiya 100K,định chơi shaiya để khỏi phải suy nghĩ nhiều nhưng chưa chơi được 10 phút đã tắt...mình chán "game" thật rồi....
mình chán ghét bản thân mình,tại sao lại kô thể tự chủ,tụ khống chế bản thân mình....
đi ngủ thôi....ngày mai sẽ làm lại 1 con người mới....
, như thế thì làm sao tiến bộ được !
, nhưng lâu rồi ko sờ bóng mà vẫn giữ đc phong độ "tậm tịt" chứng tỏ mình có tiềm năng br đấy chớ . :hug:
?
....liệt giường...=.=
Chiều ngắm người thật thỏa mãn thú vui nghệ thuật :'>.
.