Vinh Nhi
T.E.T.Я.I.S
- 4/5/03
- 528
- 0
Ngày hôm nay cũng chẵng biết là ngày vui hay buồn nữa, bài làm thì ok, nhưng mà sao cư lo lo như thế nào đó, gặp H thì H "tặng" cho mình một cái mặt như cái "bánh bao chiều" rồi lại còn tuyên bố mạnh miệng là thi lại môn này nữa chứ, mình chẳng tin H đâu vì bao nhiêu lân H nói là H làm bài ko được mà lần nào cụng qua trót lọt, nhưng hồi sáng nhìn mặt H thì mình ko dám nói, thôi kệ, dù sao thì cũng thi rồi. Môn kế tiếp mới là môn đáng cười, ko phải cười vì nó dễ mà cười vì ông thầy nói chẳng hiểu gì hết. Ổng đưa 1 cuốn sách thì hết 80% là công thức, giải thích công thức và vd ứng dụng bài tập, trong khi đó thì ra thi trắc nghiệm đúng sai, bài học gì mà đọc một cái hết veo mà công thức thì có đến....vài chục cái, vậy thi như thế nào nhỉ?, nghĩ đến mà choáng hồn luôn. Mai phải nhờ H chỉ bài thôi, ko thì phải chạy xuống với thằng Doanh, à mà còn Châu nữa chứ,rồi còn bọn Như, Tuyền nữa, nhiều người quá, mỗi người 1 ý, có mà chết với cái môn này. Thôi coi bài tiếp vậy, hôm nay thức khuya một tí, coi được phần nào hay phần đó, chỉ có 1 ngày mà phải học vài chục cái công thức, thầy giáo VN luôn coi sinh viên VN là super man, mà thiệt, trâu bò cũng phải sợ lúc nhìn thấy svhs Vn đi học mà...................................................
Tiền thì hết rồi mà ..... -_- Có nên nối lại chuyện cũ ko...? Thật khó nghĩ quá....thôi lựa tình hình mà ứng biến vậy.....Nói đến lại bùn..........T_T
Lại được nghêu ngao Karaoke ^^ lại được....ăn đồ ăn VN (thèm quá ^^)