Nhật ký box Tâm sự (tính đến ngày 02/07/2007)

Mọi thắc mắc đã được giải tỏa gần hết ....... Hy vọng ngày mai sẻ đẹp hơn ngày hôm wa :hug:
 
Xin lỗi t nhé...Hôm qua T đã có cái ý nghĩ tiêu cực và tự ti đến vậy...cái ý nghĩ ngu ngốc đấy cũng may là nó trôi qua nhanh....ko thì ko hiểu T sẽ như thế nào nữa.NHưng lúc đó T chợt có cái cảm giác đấy...và đó là cảm giác ko tin tưởng t . >.< ...Một lần nữa xin lỗi t nhé.
Và cũng đừng trách T ko dịch cho t nghe cái câu đó... >.<
NHớ t nhiều lắm
 
Trên đời trời đất tôi ghét nhất ai nói dối tôi, tôi căm thù người nào lừa dối tôi. Thế mà tôi lại bị 2 người, 2 người mà tôi luôn tin tưởng thương yêu nhất nói dối. Một người là người tôi yêu, một người là người bạn thân thiết. Trời ơi, tôi phải làm sao đây. Tại sao lại phải nói dối, tại sao dặt tôi trước cảnh này, tại sao làm cho tôi đau khổ thế, ông trời muốn chơi tôi phải không?/????????????????
 
bùn wá hà , mình iu cô ấy mà cô ấy ghét mình chưỏi mình còn cưòi mình nữa chứ , mình đâu đến nỗi nào chứ cũng là boy nổi chứ bộ nhưng tại seo cô ấy ko chú ý tới mình chứ tại seo chứ . nếu cô ấy ko thích mình thì cũng đừng nói mình như vậy , con trai đâu phải là ko có cảm xúc đâu chứ , mình muốn nhìn cô ấy từ xa thui nhưng cô ấy cũng nói với ngưòi đàn ông khác làm mình bùn ko thể tả ôi iu con gai làm zì
 
Có hy vọng chuyển sang công việc mới , khỏi phải nhìn mặt hắn nửa ! Nhìn từ đằng trước là thấy ghét đến đằng sau roài !!! Bực cả mình khi nghỉ đến hắn nhưng ko sao hy vọng mình sẽ xin được !
 
Nhà mình có bão...T ơi đi học cẩn thận nhé
 
Mai tao sẽ ăn cái chứng chiên đầu tiên !
Hehe
 
Mấy hôm nay nằm suy nghĩ mình lại phát hiện ra nhiều.
Mình cũng ko còn biết được lúc này ý mình là gì nữa.
Chậc,ko biết phải làm thế lào đây T_T
 
hê hê...được gọi bằng anh rồi :D................
 
Đi đá giải thôi...chúc anh may mắn đi t :D ........
 
tiên sư bố cái PC, làm ông mày khốn khổ khốn nạn.
Bây h sắp thay main rẻ tiền rồi, thay nốt cái CPU là được case mới rùi =))
 
_ Hôm nay là một ngày khốn khiếp, mưa dầm dề mà có 2 thằng khùng đội mưa đi mua giày, lựa một hồi không được một đôi khỉ gió nào, đội mưa chạy về .. ướt thêm 2 cái quần, c d gì ướt nhẹp cả, bố khỉ...

_ chui đại dzô cái quán net ngồi chat... nhảm, thấy mình nhảm nhí vô cùng, đành chạy dzô box này làm thêm 1 bài nhảm nữa.. hehe

_ cuộc đời vẫn đẹp sao.. hehe
 
Đá bán kết giải Bắc Kinh...và đã ghi được bàn để tặng em :-> ...... vui ghê ^^.Thế là mình đã ko thất hứa
 
Hôm nay như cục shit. Chả có gì khá khẩm , nhịn đói, bị leo cây, 6 1 tiết. Nhục như con chó
 
__27-09 , 49 ( 45...), giữa tháng, cái áo chật quá.
 
traffic accident :(( đi tong cái túi xách mới mua -_-
 
không chửi thề..............................................................
 
Ngày ơi trôi qua nhanh cho đến tối đi nào :D ...tối để Po lại được thấy mặt em........:> lại được thấy em cười và lại được nghe em chúc ngủ ngon :>
 
chúa cứu rỗi cho linh hồn những đứa con tội nghiệp của người, tien sư mịe chúa :((
cầu phật cho cái máy con nó chạy ổn.
Lạy thánh Alla cho cái số con trong tháng này khá khẩm hơn,
Thành hoàng ơi, cho con ít tiền, mới mùng 8 đã rỗng ví rồi :((

còn cha nào có chức vụ nữa nhỉ, cầu nốt =))
 
Hôm nay có cơ hội làm quen thế mà lại nhát không thèm hỏi thăm người ta tiếng nào thế mới tức chứ lị ....... X( Không seo mất cơ hội này ta lại đi tìm cơ hội khác :;) ..... không seo cả ..... :p hehe
 
Back
Top