truonghaohung
C O N T R A
- 2/3/03
- 1,835
- 0
- Banned
- #2,181
umh -- ngỡ đâu sẽ đc gặp em nhiều hơn nào ngờ.... !hic chỉ 1-2 ngày ko gặp đc em thật là khó chịu wa đi >_< biết sao giờ nhà em quá khó ,chẳn lẽ mội lần ra gặp anh em điều phải nói dối gia đình vậy seo .
Em biết ko khi con tim anh đang cố quên em thì em lại như vậy em lại làm con tim canh rực cháy yêu đương lên nữa gòy nên bây giờ dù chỉ 1 ngày ko gặp em anh cũng cảm thấy chán chườn và nhớ em vô cùng .giờ này em đang làm gì em có nhớ anh ko ? em có chờ tn của anh ko ? anh ko nt cho em đâu !để xem coi lúc ko gặp a em sẽ như thế nào nhe
Em biết ko khi con tim anh đang cố quên em thì em lại như vậy em lại làm con tim canh rực cháy yêu đương lên nữa gòy nên bây giờ dù chỉ 1 ngày ko gặp em anh cũng cảm thấy chán chườn và nhớ em vô cùng .giờ này em đang làm gì em có nhớ anh ko ? em có chờ tn của anh ko ? anh ko nt cho em đâu !để xem coi lúc ko gặp a em sẽ như thế nào nhe
! Cài đủ thứ...mệt thật,phải cài để tuần sau còn có máy mà học chứ...oải thật 3
...
, nhưng từ hồi biết forum này đến giờ, hôm nào lên mạng thì cũng phải ghé vào 1 tý dù là chỉ đọc thôi không tham gia viết, dzui 1 ít rồi đi ra cũng được ::) . Mình xây nhà ở box GLKB, các bạn khác cứ thích vào nhà mình quậy phá :cool: , thậm chí muốn cho mình ở ngòai đường nhưng mình không giận đâu, mình thấy dzui lắm vì cũng có bạn quan tâm đến nhà và chat với mình. Cám ơn các pạn nhiều !:hug: :hug: :hug:
, chậc, lần đầu tiên dùng PS. Làm xong cái wall, nhìn hình lại thấy nhớ bạn quá, nghỉ học rồi nên cũng chẳng có nhiều cơ hội để nói chuyện :(